Cùng hoà chung với Giáo Hội, sau một tháng sống trong tâm tình cùng Mẹ trong tháng hoa. Vào lúc 4g15, Giáo xứ chúng con quây quần bên Mẹ  để dâng lên Chúa tâm tình cảm mến tri ân, vì Chúa đã tặng ban cho nhân loại Đức  Maria – Mẹ là mẫu gương  tuyệt vời về đức Tin,  sự vâng phục và lòng  khiêm tốn.

Hôm nay là một ngày hồng ân vì trời không mưa. Trên đường kiệu tôn vinh Mẹ, trên tay mỗi người là những cành hoa tươi xinh, biểu lộ tấm lòng yêu mến của chúng con dâng lên Mẹ. Các em đại diện cho cả giáo xứ tiến dâng Mẹ những nến hương trầm nghi ngút, trong ánh nến lung linh với ước nguyện: mỗi người quyết noi gương Mẹ đem ánh sáng tình yêu Chúa đến cho mọi người bằng hy sinh nguyện cầu và cử chỉ yêu thương.

Kết thúc dâng hoa là thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Sau thánh lễ, mọi người ra về trong niềm hân hoan và bình an.

Thanh Thảo