Chúa nhật ngày 04/09/2016. Là Chúa nhật thứ 23 thường niên, Giáo xứ Thánh Mẫu – Lộc Phát tổ chức ngày khai giảng năm huấn giáo niên khóa 2016 – 2017.

Mới từ sáng sớm lúc 6g00. Các em thiếu nhi náo nức đến tập trung tại sân trường giáo lý để nhận chiếc áo khoác đồng phục 2 màu xanh trắng sức sống, hy vọng và trong sáng như chính tâm hồn trong trẻo của các em. Cha Tuyên úy cùng các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên tất bật cho các em nhận áo cũng như chính mình phấn khởi khoác lên người chiếc áo đồng phục của Thiếu Nhi Thánh Thể.

Sau đó, tất cả các em cùng các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên và Dự trưởng tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, có nghi thức tuyên xưng đức tin của 13 em đã học xong lớp kinh thánh với sự tham gia của phụ huynh các em cùng toàn thể dân Chúa. Tạo nên bầu khí thật sốt sắng và trang nghiêm. Những lời tuyên xưng cùng với những cánh tay giơ cao của các em như giúp cho cả cộng đoàn tin tưởng hướng lên Thiên Chúa với niềm tin tuyệt đối. Không khí buổi lễ thật linh thiêng.

 

Kết thúc nghi thức, mỗi em đều nhận được chiếc khăn quàng, quyển Tân ước và tấm bằng chứng nhận các em đã học xong giáo lý kinh thánh. Đây là dấu ấn đức tin lưu mãi trong mỗi em đến suốt cuộc đời.

Lễ xong các em dùng điểm tâm do anh chị em huynh trưởng và các giáo lý viên  chuẩn bị sẵn. Tiếp đến, toàn thể thiếu nhi cùng các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên, các em dự trưởng tiến vào hội trường để chuẩn bị cho buổi khai giảng năm huấn giáo.

Lễ khai giảng diễn ra lúc 9g00 cùng ngày với sự hiện diện của Cha Tuyên úy, Quý Soeur, Quý Thầy, ban thường trực, cùng các ban ngành của Giáo xứ.

Cha Tuyên úy Giuse Trần Ngọc Tĩnh long trọng tuyên bố khai giảng năm huấn giáo bằng 3 tiếng trống lệnh thật giòn giã, không khí buổi lễ càng thêm náo nức, ngập tràn vui tươi rộn ràng. Trong buổi khai giảng có trao hơn 70 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của Giáo xứ, đó là thành quả của Cha Tuyên úy, các gia đình, các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên, các em dự trưởng đã nỗ lực gom phế liệu. Tuy phần quà nhỏ bé nhưng chứa đựng bao tình cảm ấm áp mà Cha Tuyên úy cùng mọi người dành tặng cho các em để khích lệ động viên tinh thần học tập trong suốt năm học mới này.

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên Cha Tuyên úy, Quý Soeur, Quý Thầy, Hội đồng mục vụ, các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ và đặc biệt xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức mẹ đồng trinh luôn dõi theo để soi sáng, nâng đỡ thiếu nhi cùng gia đình các em siêng năng cầu nguyện, rước lễ và làm việc tông đồ.

          Clara Bích Ngọc.