Hàng năm vào dịp Hè, Giáo xứ Lạc Viên tổ chức giải bóng đá dành cho tất cả các em thiếu nhi độ tuổi dưới 15 nhằm tạo một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh.
Năm nay vào lúc 9h00 ngày 10 tháng 7 năm 2011, lễ khai mạc bóng đá U 15 bắt đầu với sự hiện diện của cha xứ, các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, và đặc biệt là có các thiếu nhi cùng toàn thể các vận động viên của 6 đội bóng hiện diện để phát động phong trào.
Qua lời chia sẻ của chú Nguyễn Hùng Cường, trưởng ban thể thao của Giáo xứ, cho biết: “Đây không chỉ là nỗ lực của ban thể thao mà còn có sự quan tâm, giúp đỡ của cha xứ và tất cả mọi người đối với các em thiếu nhi là những mầm non của Giáo xứ cần được chăm chút. Giải bóng đá năm nay được tổ chức nhằm khích lệ tinh thần, mang đến cho các em một sức khỏe tốt, một sân chơi lành mạnh, cộng thêm sự khéo léo tinh tế của mỗi đội, mỗi cá nhân để tạo niềm vui chung cho mọi người. Giải bóng đá sẽ diễn ra trong suốt 5 tuần lễ, với sự vận động tham gia của mỗi Giáo khu. Năm Giáo khu đã thành lập được đội tuyển dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên và được sự hỗ trợ của ban mục vụ các Giáo khu. Ngoài ra còn có khu Đồng Thạnh, hầu hết là người lương nhưng cũng nằm trong địa bàn của Giáo xứ, cũng đã hăng hái tham gia cuộc chơi cùng với các đội tuyển trong Giáo xứ. Giải đấu được chia làm hai bảng đấu theo vòng tròn trước khi vào tứ kết và chung kết”.

Quả thật cuộc thi đúng là chơi cho vui cho khỏe nhưng không phải là dễ dàng vì cần phải có sự tập luyện với nhau cho thật ăn ý thì trận đấu mới hấp dẫn, đem đến niềm vui cho khán giả. Mỗi buổi sáng các em phải dậy sớm tập chạy, tập vận động, tập chơi theo sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Một thành viên trong đội có nói với tôi rằng : “Tập luyện khổ lắm chị ơi ! Các bạn nhiều khi chỉ muốn đá mà không muốn tập luyện nên nhiều khi không ăn ý với nhau, đôi khi cãi vã nhưng nhờ có phong trào thể thao mà Giáo xứ đã tạo điều kiện nên chúng em phải dốc tâm dốc sức tập luyện. Và bất ngờ hơn nữa là nhờ thế mà bọn em nhanh nhẹn hơn, khéo léo hơn và hiểu ý nhau hơn, cũng như có thể tự tin đứng trên sân đấu để giao hữu với các đội bạn”. Cứ nhìn vào những ánh mắt cử chỉ của các em trong hai trận ngày khai mạc hôm nay thì ai cũng hiểu được các bạn đó vui như thế nào rồi.
Trận đấu khai mạc đã kết thúc, hứa hẹn nhiều trận đấu tiếp theo sẽ hào hứng hơn nữa. “Một tinh thần lành mạnh trong một thân thể tráng kiện” là mục tiêu và châm ngôn mà cha Quản Xứ đã đề ra trong lễ khai mạc sáng nay sẽ mãi là lời nhắn nhủ và động viên các em thiếu nhi trong phong trào thể thao của Giáo xứ.
Ngọc Tuyết









