10g15 sáng thứ Sáu 19.6.2009, sau khi đã gặp gỡ các cha trong Giáo Phận, Đức Cha Phêrô cùng Linh mục đoàn Giáo phận Đàlạt đã long trọng khai mạc Năm Linh mục tại nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc. Sự hiện diện đông đảo của tu sĩ các Hội dòng và bà con giáo dân, cho thấy tình yêu thương và sự quý mến của mọi người dành cho hàng Linh mục không khi nào vơi và thật đáng trân trọng.
Từ ngày Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI công bố Năm Linh mục (16.3.2009) đến hôm nay, thời gian đủ để chuẩn bị tâm hồn mọi người bước vào một năm đặc biệt, được khai mạc vào ngày vẫn dành để cầu nguyện cho hàng Linh mục. Trong lời đầu lễ, Đức Cha Phêrô ngỏ lời cùng cộng đoàn tham dự :
“Kính thưa cha Tổng đại diện, cha Giám đốc, quý cha Hạt trưởng, quý cha triều và dòng ; kính thưa quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em thân mến,
Trong cuộc đời con người, tình yêu là cao cả nhất. Nơi con người, trái tim thật quan trọng, là trung tâm sự sống, là biểu tượng của tình yêu.
Kính trọng thể Trái Tim Chúa Giêsu, chúng ta chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài yêu thương chúng ta. Yêu thương đến độ Chúa Cha đã hy sinh Người Con chí ái của Ngài vì chúng ta, Người Con tự nguyện chết trên Thánh giá để cứu độ chúng ta và Chúa Thánh Thần được sai đến để trở nên sự sống cho chúng ta. Hãy đón nhận và xin Chúa đốt lên trong trái tim chúng ta ngọn lửa tình yêu. Yêu thương không chỉ vì người khác đáng được yêu thương, nhưng vì họ chính là đối tượng của tình yêu Chúa.
Với một tình yêu nồng nàn trọn vẹn, để cụ thể hóa và để tình yêu ấy tiếp tục được trao ban cho con người, Chúa Giêsu đã thiết lập chức Linh mục Công giáo, Ngài chọn những con người phàm trần yếu đuối và nhiều giới hạn để sống gắn bó với Ngài, để tiếp nối công việc của Ngài, đặc biệt qua việc hiện tại hóa lễ tế thập giá được thực hiện trên Bàn thánh.
Đức Giáo hoàng mong ước các Linh mục biết mang lấy con tim của Chúa Giêsu, một con tim yêu thương phải chấp nhận rướm máu. Ngài muốn ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là khởi đầu cho 365 ngày đặc biệt, giúp các Linh mục được thêm ơn thánh hóa, giúp các Linh mục cầu nguyện cho chính mình, cầu nguyện với và nhờ anh chị em.
Thánh Gioan Maria Vianney được chọn là thánh Bảo trợ của Năm Linh mục nhân kỷ niệm 150 Ngài qua đời, để các Linh mục theo gương ngài sống hãm mình, hy sinh, đặc biệt liên lỉ cầu nguyện tha thiết với Thánh Tâm Chúa Giêsu và giúp các hối nhân biết quay về với Chúa qua Bí tích Hòa giải.
Hãy khởi đầu năm nay cách sốt sắng và tin tưởng không bởi nỗ lực và sức của chúng ta, nhưng bởi tình yêu của Thiên Chúa. Con tim yêu thương của Chúa Giêsu đủ sức hoán cải, thanh luyện tất cả mọi con tim khác”.
Thật rõ ràng, đơn giản và dễ hiểu, nhất là khi được các bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ soi chiếu, Đức Cha Phêrô chia sẻ :
“Thánh Phaolô nhắc chúng ta : không thể nào đo lường được tình yêu của Chúa. Vậy hãy chiêm ngưỡng như thánh Gioan dưới chân thập giá : ngài đặc biệt để ý hành động người lính lấy lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn Chúa, ngài thấy máu và nước từ con tim của Chúa chảy ra.
Tiên tri Hôsê cũng diễn tả tình yêu thương của Giavê Thiên Chúa trong bài đọc I, nhưng ông chỉ có thể sánh ví tình yêu ấy như tình yêu của người mẹ đối với con mình. Bản thân Hôsê, một con người, một tiên tri phải chịu nhiều thử thách để sống yêu thương, vợ ông phản bội và sống lăng loàn. Nghe tiếng gọi của Chúa là hãy mở rộng tâm hồn, phải tha thứ, ông đã đón nhận bà trở về và trao lại những quyền mà bà ta vốn có trước kia. Vâng lời và thi hành, Hôsê là ngôn sứ cảm nghiệm được để có thể yêu thương phải từ bỏ, phải chết đi cho con người của mình.
Trở lại với cái nhìn của thánh Gioan để chiêm ngưỡng tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu cho thấy Thiên Chúa yêu thương loài người và trao ban chính sự sống của Ngài để nuôi dưỡng loài người. Chúng ta nhớ một đoạn trong sách tiên tri Êdêkien, khi gợi lên hình ảnh nước chảy ra từ bên phải đền thờ, nước đó chảy đến đâu, đến với ai thì sẽ thanh tẩy và mang lại sự sống.
Máu và nước từ cạnh sườn Đức Giêsu chảy ra để thanh luyện, để đền tội và mang lại sự sống cho chúng ta.
Lễ Thánh Tâm nhắc chúng ta về tội lỗi của loài người rất nhiều và rất nặng nề, xem ra không thể tẩy xóa được. Nhưng chiêm ngưỡng con tim của Chúa Giêsu, nghe tiếng Chúa Giêsu khi Ngài nói với thánh Margarita Alacoque : “Hãy nhìn xem con tim đã yêu thương loài người thế nào”, chúng ta sẽ không tìm cách phân tích mà chỉ biết chiêm ngưỡng và để Chúa nói với chúng ta.
Để có thể bắt gặp được tiếng nói của Chúa, chúng ta phải biết yêu thương. Với con tim chai đá, xơ cứng thì không thể hiểu thế nào là yêu thương, là từ bỏ, là chết cho người mình yêu. Cho nên nhờ tình yêu của Chúa Giêsu thay đổi con tim của chúng ta như Êdêkien cầu khẩn : xin Chúa thay đổi quả tim chai đá của con bằng quả tim biết rung động. Nếu biết yêu thương, biết tha thứ, biết đem điều tốt đến cho người khác và sẵn sàng chấp nhận phần thiệt thòi về mình, lúc bấy giờ chúng ta mới hiểu được yêu thương là gì.
Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu thương đó qua việc lập chức Linh mục. Ngài không chỉ muốn dâng hiến mình một lần trên thánh giá, nhưng muốn cuộc hiến tế đó được tái diễn, được hiện tại hóa mãi mãi, để nhắc mọi người là Ngài sẵn sàng tiếp tục đổ máu mình ra, sẵn sàng hiến thân để trở nên lương thực nuôi sống chúng ta, Ngài làm việc đó qua Linh mục.
Chính con người Linh mục biết mình được Chúa chọn để thi hành sứ mạng đó, để tình yêu và sự tha thứ của Chúa được lan tràn mọi nơi.
Chính con người Linh mục cũng phải sống tâm tình yêu thương như Đức Kitô, phải biết chết đi cho con người của mình. Linh mục sẽ không làm được gì nếu không đón nhận từ chính tình yêu của Chúa, một tình yêu biến đổi con người và thanh luyện tình yêu của mình.
Linh mục đoàn hiện diện nơi đây để khai mạc năm Linh mục. Chúng ta cầu nguyện cho từng Linh mục, cho những Linh mục gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, yếu đuối, bệnh tật… để các Linh mục nhận được ơn sâu thẳm là cảm nghiệm Chúa đã yêu thương mình thế nào nên đã tuyển chọn và ban những ơn cần thiết để có thể sống trọn vẹn sứ mạng Linh mục.
Cầu nguyện cho Linh mục, để chúng tôi biết phục vụ anh chị em cách chân tình và thiết thực hơn. Cùng với anh chị em, chúng ta phục vụ cho phần rỗi của mọi người. Trong Hội Thánh có nhiều ơn gọi, mỗi ơn gọi đều được Chúa ban dư tràn hồng ân. Nếu biết kết hợp, chúng ta có đủ mọi ơn cần thiết để cứu độ thế gian. Anh chị em ở giữa đời, các tu sĩ sống bằng chứng tá ba lời khấn, các Linh mục sống bằng đức ái phục vụ, chúng ta có đủ những phương thế để biến đổi thế giới, quê hương, xã hội này… tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương của Thiên Chúa, từ Thánh Tâm Chúa Giêsu đã đổ máu và nước ra để cứu chuộc loài người.
Hãy bước vào năm Linh mục cách nhiệt thành, tin tưởng và với những quyết tâm mới. Đừng để Ơn Chúa tuôn đổ mà không được chúng ta đón nhận. Hãy đón nhận Ơn Chúa để mang lại nhiều hồng phúc cho Giáo hội, cho xã hội, để tình yêu và ơn cứu độ của Chúa được trao ban cho mọi người”.
Nhân dịp đông đủ mọi thành phần trong gia đình Giáo phận, ngay sau Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã bảy tò tâm tình của những người con trước khi Đức Cha Phêrô lên đường đi Rôma, và đặc biệt, dịp bổn mạng của người cha kính yêu sắp đến : “…Trong những sinh hoạt của Giáo phận khi Đức Cha vắng nhà, chúng con sẽ thực hiện với tình con thảo hướng về Thiên Chúa, về Hội Thánh và về Đức Cha để cầu nguyện, xin Chúa ban tràn đầy trên Đức Cha tình yêu và sự bình an. Dù ngày lễ bổn mạng Đức Cha lại vắng nhà, nhưng chúng con sẽ cầu nguyện nhiều cho Đức Cha, và bên cạnh mộ thánh nhân, xin Đức Cha nhớ đến và cầu nguyện cho chúng con…”
Cha Tổng cũng cám ơn các tu sĩ nam nữ và giáo dân đã quy tụ để cầu nguyện cho các Linh mục, ngài xin mọi người tiếp tục yêu thương nâng đở, cộng tác và hiệp nhất…
Một lần nữa, với những lời rất chân thành và đơn sơ, Đức Cha Phêrô cám ơn và nhắn nhủ : “Năm Linh mục, xin anh chị em đừng ganh tỵ vì sự ưu ái này, nếu các Linh mục được nên thánh thiện cũng vì lợi ích cho phần rỗi của anh chị em ; nếu chúng tôi được canh tân, được tràn đầy tình yêu Chúa, được tràn đây Chúa Thánh Thần cũng chỉ để phục vụ anh chị em tốt hơn. Năm này dành cho hết mọi người, cho cả thế giới. Chúng ta cùng nổ lực sống năm Linh mục cách trọn vẹn. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi trong chuyến hành hương Rôma. Nếu chỉ là một chuyến đi bình thường thì không lo lắng nhiều, nhưng đi với một trách nhiệm trên vai tôi cảm thấy nhiều âu lo… Nhưng với lời cầu nguyện của các cha, của các tu sĩ nam nữ và của anh chị em, tôi mạnh dạn lên đường, sẽ nhớ đến Giáo phận, nhớ anh chị em và hàng Linh mục thân yêu. Tất cả chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn từng bước chúng ta đi, để Giáo phận thân yêu này luôn sống trong tình thương, hiệp nhất và bình an”.
Sau khoảng thời gian giải lao vắn vỏi, mọi người cùng chia sẻ hình ảnh thánh thiện của Cha Sở xứ Ars qua buổi diễn nguyện được chuẩn bị khá công phu. Những tâm tình, những bài hát ca ngợi quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, ca ngợi lòng quảng đại và sự đáp trả trọn vẹn của các Thánh đối với tình yêu của Thiên Chúa, ca ngợi sự cao quý của Thiên chức Linh mục…
Ước gì mỗi người hướng về các Linh mục trong thời gian đặc biệt này để khẩn cầu Thiên Chúa ban cho các Linh mục biết dùng chính cuộc sống mình để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa ; qua các Linh mục, hình ảnh một Đức Kitô “hiền lành và khiêm nhường” được mọi người biết đến ; nhờ các Linh mục, nhiều người được quay trở về và cùng gọi Thiên-Chúa-là-Cha.









