Vào lúc 9 giờ 30 ngày Chúa Nhật 10.10.2004, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, Đức Cha Phêrô đã cử hành Thánh lễ đồng tế trọng thể và chủ sự nghi thức rước kiệu và chầu Mình Thánh Chúa để khai mạc Năm Thánh Thể cho toàn Giáo phận Đàlạt. Gần 40 linh mục, đông đảo các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân cùng tham dự.
Ý nghĩa của thánh lễ được Đức Cha Phêrô gợi lên : “Hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu và với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, cộng đoàn phụng vụ chúng ta thay mặt cho toàn Giáo Phận, hướng về Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 48 được tổ chức ở Mêhicô, để Bí Tích Thánh Thể trở nên ánh sáng và nguồn sống cho Giáo Hội trong thiên niên kỷ mới. Hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam qua thư chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong việc cử hành và sống Mầu Nhiệm Thánh Thể, hôm nay chúng ta tiến về Năm Thánh Thể. Đó là những ý nghĩa rất thâm sâu, chi phối cuộc sống của Hội Thánh và chi phối sự sống của mỗi người. Khi chúng ta biết đón nhận và sống Bí Tích Thánh Thể trong cuộc đời của mình và trong tương quan của mỗi người với anh em mình. Vậy với Chúa Giêsu Thánh Thể chúng ta hãy tiến bước, hãy vào đời, hãy loan báo Tin Mừng…”
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô nhắc đến những tâm tình của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô với Bí Tích Thánh Thể, ngài là một vị Giáo Hoàng đã sống, tôn sùng và cổ võ cho lòng yêu mến Thánh Thể trong cuộc đời Giáo Hoàng của mình, đặc biệt khi cử hành Đại Năm Thánh 2000, bắt đầu ngàn năm thứ ba, ngài đã mời gọi mọi người “tái khởi hành từ Đức Kitô”.
Qua các Bài đọc Lời Chúa, qua Tông thư “Mane nobiscum Domine : Lạy Thầy xin ở lại với chúng con”, qua Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người : cử hành và sống Mầu nhiệm Hy tế Thập giá Chúa Giêsu ; cử hành và sống Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu ; cử hành và sống Mầu nhiệm Hiệp thông.
Trong tháng Mân Côi với suy ngắm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể trong Mầu nhiệm Sự Sáng, với những danh xưng mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã gọi Đức Maria là : “Người Nữ của Thánh Thể” là “Nhà Tạm Đầu Tiên”, với mối liên hệ tuyệt vời giữa tiếng “xin vâng” của Đức Maria và tiếng thưa “amen” của mỗi người khi đón nhận Mình Thánh Chúa, Đức Cha Phêrô nhắc nhở cộng đoàn hãy sống như Đức Mẹ : Lắng nghe – nguyện cầu – hiến dâng và sinh hạ, khi đón nhận chính Ngôi Lời Nhập Thể vào trong tâm hồn, trong cuộc sống của mình.
Ngay sau thánh lễ, cộng đoàn hiện diện đã sốt sắng tham dự cuộc kiệu và giờ chầu Mình Thánh Chúa. Quỳ trước Thánh Thể Chúa, Đức Cha Phêrô dâng lên Lời nguyện cho Đại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 48, sau đó cộng đoàn cùng cất lên lời kinh Truyền giáo như muốn bày tỏ sự quyết tâm dấn bước trong Năm Thánh Thể này. Khi Mình Thánh Chúa được đặt trở lại trên bàn thờ, mọi người cùng hiệp lòng qua bài hát “Kính Lạy Mình Thánh Chúa” của cha Phaolô Đạt.
Phép lành Mình Thánh Chúa và lời chúc bình an cuối thánh lễ, đã đưa mọi người trở về với cuộc sống thường ngày, nhưng như lời Đức Cha Phêrô trong phần cuối của bài chia sẻ : “…Những ai cô đơn, đau khổ, thất bại, đói khát, bị bỏ rơi… đến với Bí Tích Thánh Thể sẽ tìm được sự an ủi, chân lý, sự sống. Cùng với Đức Thánh Cha, chúng ta thưa : Mane nobiscum Domine – Lạy Thầy xin ở lại với chúng con”.
Tam Linh









