Giáo xứ Suối Mơ, sáng Thứ Năm, 15 tháng 10 năm 2009

Trời nắng đẹp, trên đỉnh núi Chúa – Chúa Giêsu vẫn giang đôi tay rộng mở đón những người con của mình, dòng người đổ về mỗi lúc một đông. Đường dẫn vào khuôn viên Nhà thờ – một cái cổng làm bằng tre xinh xắn được dựng lên đón chào quý khách, do anh chị em Huynh trưởng trong Giáo xứ thực hiện. Hôm nay, Giáo xứ Suối Mơ khánh thành Nhà giáo lý và hội trường sau hai năm vượt nhiều khó khăn về kinh phí để hình thành. Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Phaolô Lê Đức Huân – Tổng Đại diện – cùng Quý Cha cắt băng khánh thành.

9 giờ 30, theo Thánh giá nến cao, đoàn rước đồng tế từ ngôi Nhà thờ tạm tiến về khu Nhà Giáo lý. Đoàn rước đi ngang qua ngôi Nhà thờ Giáo xứ đang xây dựng, những vật tư và phương tiện làm việc được tạm xếp gọn, công trình đang ở giai đoạn cao điểm.

Thánh lễ Tạ ơn và khánh thành Nhà giáo lý hôm nay, được tiến hành hành tại Hội trường. Đã có hơn 1000 Giáo dân đứng trong và ngoài hội trường tham dự Tiệc Thánh.

Với một Giáo xứ được thành lập chưa tròn 5 năm, địa bàn dân cư sống trải rộng,  tất cả mọi công việc xây dựng để hình thành một Giáo xứ hoàn thiện đều là những bước đi vất vả đối với Cha quản xứ, Ban Hành giáo và Giáo dân Giáo xứ Suối Mơ. Nếu không có những đóng góp công sức tích cực của những ân nhân xa gần quả là công việc còn khó khăn hơn… Nhà giáo lý hoàn thành sẽ đáp ứng cho thiếu nhi có nơi học tập, sinh hoạt… mặc dù vẫn phải chia thành nhiều buổi học cho từng khối vào ngày thứ bảy và Chúa nhật. Có những em ở xa cách Nhà thờ chính hàng chục cây số, Ban Quản trị TNTT đã tổ chức các lớp học Giáo lý tại chỗ cho các em.

42 Huynh trưởng và Dự trưởng chăm sóc cho 700 em thiếu nhi thuộc các khối, được chia ra thành 45 lớp cũng đòi hỏi nhiều công sức nơi những người lãnh nhận trách nhiệm.

Với ngôi nhà mới hôm nay – ngôi nhà Hiệp Nhất – như chủ đề đã được đúc chữ nổi gắn chặt trên mặt chính ngôi nhà, sẽ là nơi yêu thương không tị hiềm ganh ghét, là nơi gắn kết anh em với nhau trong con cái một Cha, sẽ là nơi hình thành những Kitô hữu đích thực qua những lời dạy dỗ của Người, để mọi người trong Giáo xứ Suối Mơ luôn xứng đáng đón nhận vòng tay yêu thương, chở che của Người như hình tượng uy nghi trên núi Chúa.

Nguyễn Thành Trung