Sau hơn một năm xây dựng (15/12/2003 – 07/01/2005), vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 07/01/2005, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã đến cử hành thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ Giáo Xứ Liên Khương.
Cha Tổng Đại Diện, cha Bề trên Tỉnh dòng Don Bosco và 71 linh mục trong Giáo phận, đông đảo nam nữ tu sĩ và hơn 3000 giáo dân từ nhiều nơi cùng về tham dự thánh lễ trọng thể này.
Vào đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã trao chìa khóa nhà thờ cho cha Quản xứ Giuse Phan Thành Thuyết với lời nhắn nhủ: “Tôi trao chìa khóa nhà thờ để cha thay tôi phục vụ cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ này, phục vụ tất cả những người nằm trên lãnh địa của giáo xứ, luôn mở rộng cửa nhà thờ, cửa giáo xứ để đón tiếp mọi người, giúp họ nhận được Tin Mừng của Chúa”. Tiếp đó, Đức Cha đã làm phép nước, nước Thánh – dấu chỉ của ơn Chúa – được rảy trên cộng đoàn và trên nhà thờ mới.
Qua các bài đọc Lời Chúa và với những nghi thức được cử hành trong phụng vụ hôm nay, Đức Cha chia sẻ thật vắn gọn và nhiều ý nghĩa, ngài nói: “Phải có sự thay đổi khi gặp gỡ Chúa ; khi Chúa đến với chúng ta, bao giờ Ngài cũng ban ơn và chúc phúc”. Con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa mọi nơi, qua mọi biến cố, trong mọi lúc, nhưng nhà thờ là nơi thuận tiện, là nơi “Chúng ta được nghe Lời Chúa và được kết hợp với Chúa Giêsu để trở thành của lễ dâng hiến Chúa Cha, được rước Ngài vào tâm hồn, được quy tụ để làm thành một gia đình duy nhất…”. Nhưng điều quan trọng, Đức Cha Phêrô trích dẫn lời thư Thánh Phaolô: “Đền thờ Thiên Chúa ngự chính là anh em”, Đức Cha khẳng định: “Nhà thờ, bàn thờ, ngay cả Chúa Giêsu Thánh Thể, ngay cả Lời Chúa đều là vì chúng ta. Khi cung hiến nhà thờ thì mỗi người cũng phải được cung hiến cho Chúa. “Anh em là thân thể của Đức Kitô”, chúng ta xây dựng cuộc sống trên nền tảng Đức Kitô, trên Lời của Ngài, trên Mình Máu Thánh Chúa, trên các Bí Tích, trên lời kinh nguyện. Còn nếu chỉ xây dựng bằng gạch đá hay bằng bất cứ vật liệu nào, dù quý giá, thì cũng không tồn tại được, không làm cho cuộc đời của chúng ta nên vững chắc, thánh thiện…”. Đức Cha còn nhắc đến Năm Thánh Thể mà cả Hội Thánh đang sống, nhắc đến lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô mời gọi mọi người phải ý thức lại việc đón nhận và việc cử hành Thánh Thể.
Sau bài giảng, với lời nguyện thánh hiến, Đức Cha đã cử hành nghi thức xức dầu hiến thánh bàn thờ và nhà thờ, cũng như thắp sáng các ngọn nến, là hình ảnh Ánh sáng của Đức Kitô luôn phải được tỏa chiếu từ đây đến mọi nơi.
Cuối thánh lễ, đại diện giáo dân đã có những tâm tình cám ơn dâng lên Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, cha Bề Trên Tỉnh dòng, quý Cha, quý tu sĩ và với cộng đoàn dân Chúa. Dù đã chia sẻ trong bài giảng, nhưng một lần nữa, Đức Cha mời gọi: “Xin anh chị em cùng xắn tay áo lên để dấn thân vào mục đích của nhà thờ, đó là việc mục vụ ở ngôi nhà thờ này, chắc chắn đây mới là công việc chính và khó hơn việc xây cất nhà thờ. Nhưng anh em hãy tin vào ơn Chúa và tin vào thiện chí và sự hợp tác của cộng đoàn dân Chúa”. Bên cạnh đó, Đức Cha không quên cám ơn cha Quản xứ, quý Cha, Quý Thầy thuộc Hội dòng Don Bosco, đã có nhiều nỗ lực để không những chỉ hoàn thành được ngôi thánh đường này, nhưng còn các công trình như : phòng giáo lý, nơi sinh hoạt, sân chơi cũng đã được hoàn thành.
Lời kết thúc của vị Cha chung trong ngày đại gia đình Giáo phận xum họp như vừa khích lệ, vừa thúc giục, vừa tâm sự: “Mỗi lần cung hiến nhà thờ là dịp nhắc nhở anh em linh mục chúng tôi tiếp tục nỗ lực để có thể phục vụ bàn thờ và phục vụ anh chị em cách xứng đáng. Đặc biệt trong tuần tỉnh tâm sắp tới, chúng tôi cố gắng học hỏi hai văn kiện của Tòa Thánh: Thông điệp “Giáo Hội và Thánh Thể” và Huấn thị “Bí Tích Cứu Độ”. Tôi nói điều đó để anh chị em tin tưởng vào Giáo phận, vào Linh mục đoàn của mình. Khi làm việc ai cũng có giới hạn và không thể nào làm đẹp lòng mọi người, chúng tôi kêu gọi sự thông cảm (sự thông cảm là chúng tôi xin, nếu không được thì đành chịu), còn sự hợp tác là đòi buộc. Xây dựng một giáo xứ là xây dựng cách toàn diện, mỗi người đều được mời gọi trong khả năng của mình phải góp phần. Được như vậy, chính là góp phần xây dựng tương lai cho gia đình mình, giáo xứ mình và của chính bản thân mình. Việc làm đó chắc chắn được Chúa chúc phúc, được giáo phận biết ơn và luôn hổ trợ anh chị em”.
Tứ Linh









