Sau một năm học tập và làm việc căng thẳng, 16h ngày 01/07/2013, hơn 150 anh chị em sinh viên, giới trẻ bao gồm nhiều độ tuổi khác nhau đến từ Nhóm Lửa Yêu Thương – Đà Lạt, Nhóm Sinh viên Bồ Câu Trắng – Buôn Mê Thuột, Nhóm Sinh viên Công Giáo – Tổng Giáo Phận Hà Nội, Nhóm Tai-zé Mactynho Sài Gòn, Nhóm Giới Trẻ Giáo Hạt Đà Lạt, Nhóm Sống Niềm Tin… và các bạn sinh viên đến từ các nơi, đã hiện diện đầy đủ tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt. Các bạn đã được Ban tổ chức hướng dẫn thủ tục nhận phòng và sinh hoạt để chuẩn bị bước vào 7 ngày sống “thao luyện”.
Được sự ưu ái quan tâm của Cha Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên, Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Đà Lạt, Cha đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cũng như không gian để khoá Linh Thao diễn ra được tốt đẹp.
Khóa Linh Thao Hè Đà Lạt năm 2013 này, sinh viên chúng con tiếp tục được sự linh hướng trực tiếp của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trung Kiên SJ cùng với sự đồng hành của 10 Soeurs đến từ Dòng MTG Tân Việt, Dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Thánh Phaolô… và Chú Việt Tiên (Cộng tác viên của Dòng Tên).
Trước giờ khai mạc, các anh chị em sinh viên đã chào hỏi và làm quen nhau qua các bài múa sinh hoạt. Đúng 17h, Cha G.B Nguyễn Trung Kiên, SJ và Cha Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên đã trang trọng khai mạc Khóa Linh Thao Sinh Viên Hè 2013 kéo dài từ ngày 01/07/2013 đến hết ngày 07/07/2013 với sự vui mừng và phấn khởi nồng nhiệt của các thao viên.
Sau giờ cơm tối quây quần bên nhau, với chủ đề cầu nguyện đầu tiên: “Cùng nghỉ ngơi với Chúa” do Cha linh hướng G.B Trung Kiên SJ hướng dẫn, các thao viên chính thức bước vào 7 ngày “thao luyện”, sống trong sự thinh lặng tuyệt đối và cô tịch
Hằng ngày, các thao viên có năm chủ đề cầu nguyện và xét nguyện, ngoài ra các bạn còn được các Soeurs và Cha linh hướng hướng dẫn để thực hiện hồi tâm giữa ngày và nhận định cuối ngày.
Sáng ngày 07/07/2013, Thánh Lễ Bế Mạc và Nghi thức Sai đi do Cha Giám Đốc TTMV chủ tế và Cha linh hướng đồng tế. Ngay sau đó các thao viên đã có 1 chuyến picnic tại Đồi Rồng – Hồ Thống Nhất để cùng vui chơi, sinh hoạt, sống với nhau, làm quen nhau, nghe tiếng cười của nhau và cùng yêu thương nhau.
Sau một ngày vui chơi, được sự đồng ý của Cha Giám Đốc TTMV, các bạn sinh viên trở lại với TTMV với một party nho nhỏ và giao lưu văn nghệ để chia tay nhau. Cuối ngày, các bạn có buổi cầu nguyện Taizé thật sốt sắng qua những bài hát nhẹ nhàng, lắng đọng do các anh chị Nhóm Taizé Mactynho Sài Gòn thực hiện.
Những cái bắt tay, những nụ cười, những lời hỏi thăm, những cái ôm thân mật sau Linh Thao, đã đưa tất cả các anh chị em sinh viên chúng con trở nên gần nhau hơn trong tình thân ái và trong tình thương của Đức Kitô. Khóa Linh Thao Đà Lạt 2013 đã kết thúc, nhưng không có nghĩa là chúng con chỉ dừng lại ở đó, mà chúng con còn phải biết lấy giá trị của những ngày Linh Thao đó để làm mẫu cho cuộc sống hằng ngày của chính chúng con, mỗi người tham gia trong chúng con phải biết sống tốt hơn để mưu ích cho chính linh hồn của chính mình.
Đại diện cho tất cả các anh chị em sinh viên, con xin được gởi lời cám ơn chân thành đến Cha linh hướng G.B Nguyễn Trung Kiên SJ (Người bố thân yêu của NLYT), Cha Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên – Giám Đốc TTMV, Quý Cha đã đến ban Bí Tích Hòa Giải cho chúng con, Quý Souers và Chú Việt Tiên đồng hành, Ban Ẩm thực (những người đã âm thầm giúp đỡ chuẩn bị các bữa ăn hằng ngày) và các anh chị em trong Ban Tổ Chức (Nhóm Lửa Yêu Thương) đã chuẩn bị chu đáo để chúng con có một Khóa Linh Thao được tốt đẹp và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa!
Giuse Maria Anh Tuấn – Nhóm Giới Trẻ Liên Xứ Hạt Đà Lạt









