Anh chị em giáo lý viên Hạt Đức trong chúng con buớc vào hai ngày tập huấn với tinh thần hăng say phấn khởi. tất cả đều khẩn trương, sắp xếp công việc gia đình … (một số anh chị em giáo lý viên đã ngoài u 50). Tất cả đều khăn gói lên đường, tiến thẳng về Giáo Xứ An Hòa; tất cả chúng con gồm 261 anh chị em Giáo lý viên thuộc 16 Giáo xứ và Giáo họ trong Giáo hạt.
Đề tài học hỏi năm nay: “Nhận biết Thiên Chúa”
Đây là điều mà mọi tín hữu Kitô giáo đều phải biết – và với đội ngũ giáo lý viên: đây là điều tối quan trọng, không thể lơ là.
Quý cha phụ trách Giáo lý của Giáo phận Đà Lạt
Quý cha phụ trách Giáo lý của Giáo hạt Đức Trọng
Quý anh chị trong ban giảng huấn của Giáo phận năm nay cũng hiện diện đầy đủ tại Giáo xứ An Hòa, nơi cha quản hạt Đức Trọng đang phụ trách. Với hai ngày làm việc rất khẩn trương, quý cha và các anh chị trong ban giảng huấn đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng truớc.
Chúng con rất trân trọng và mong muốn cha Quản hạt tổ chức các khóa tập huấn thường niên để chúng con có thêm kiến thức cho công việc tông đồ. Chúng con cảm nhận được trách nhiệm của mỗi Giáo lý viên, không chỉ là những lời nói trên lớp mà phải chứng minh bằng cả đời sống. chúng con vốn chỉ là những người yếu đuối, chất phác quê mùa … Mỗi người chúng con luôn tâm niệm rằng: dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào chúng con luôn nở nụ cười trên môi, không quay lưng lại mà phải đối thoại với từng hoàn cảnh…
Chúng con chân thành cảm ơn Cha Quản hạt và quý cha, những vị mục tử đã đến gieo vãi hạt giống Tin Mừng trên quê hương này để lớp lớp anh chị em Giáo lý viên chúng con nối tiếp được sai đi trên cánh đồng truyền giáo.
Chúng con được quý cha nuôi dưỡng hai ngày rầt đầy đủ. Về thể xác: với những bữa cơm ngon miệng, ấp áp tình cha con. Về tinh thần: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”. Đây là hướng đi của mổi giáo lý viên chúng con, nhưng không dừng lại cho bản thân nình, mà phải biết ban phát cho anh em: “Chính trong phục vụ, con người mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống – Chính trong những nghĩa cử yêu thuơng, con người mới tìm được nguồn hạnh phúc đích thực – Chính trong tha nhân, con người mới tìm được chính mình”.
Rất tiếc là khóa tập huấn chỉ đuợc hai ngày ngắn ngủi. Quý cha phải dành thời gian cho các công việc mục vụ trên cánh đồng truyền giáo.
Đúng 16giờ 20 ngày 1 – 7 – 2009, tiếng chuông báo giờ học cuối cùng đã khép lại, giờ phút chia tay đang đợi chờ. Tất cả đang tề tựu truớc lễ đài. Bầu trời mây đen kéo đến, nỗi lo hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Nhưng rồi việc gì đến sẽ đến. Hàng ngũ anh chị em vẩn chỉnh tề ngay ngắn. Chúa ngự trên cao đang nhìn đàn con, trời đã tuôn đổ mưa về hướng khác cho những ai đang mong đợi. Giáo xứ an Hòa chỉ mưa lất phất, giọt lệ trên vai anh, giọt rơi trên má chị, giọt rơi trên khóe mắt ai … những giọt lệ long lanh, bùi ngùi lưu luyến trong giờ chia tay….
Tâm tình của chúng con đối với Quý Cha, quý anh chị rất dạt dào, nhưng ngôn ngữ thì thiếu thốn, cử chỉ thì vụng về. Chúng con sẽ khắc sâu trong tâm khảm những lời chỉ dạy đầy yêu thương của quý cha và đem ra thực hành.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria luôn nâng đỡ che chở và ban muôn ơn lành trên cha Quản Hạt, Quý Cha và quý anh chị trong ban giảng huấn và tất cả những người đã phục vụ chúng con.

Phêrô Lê Đức Ngọc
GLV. Giáo xứ Thanh Bình









