Năm nào cũng thế, cứ đến hẹn lại lên. Liên tục 11 năm liền, đây là khoá thường huấn thứ 11 dành cho tất cả các linh mục và các phó tế đang phục vụ trong Giáo phận, không kể dòng triều hay tuổi tác, tất cả được mời gọi về Toà giám mục để cập nhật hóa tri thức cho sứ vụ rao giảng Tin mừng của các “Đấng làm thày” được chuẩn mực và đạt hiệu quả hơn.
Về tham dự khóa thường huấn đợt I từ ngày 24 tháng 10 đến 29 tháng 10 có trên dưới 60 “nghị phụ” tham dự. Gọi là nghị phụ Quả cũng xứng đáng, vì các đấng hiện diện đợt này đang trong độ tuổi từ U50 đến U80, nghĩa là các vị chịu chức linh mục từ năm 1987 trở về trước. Đợt thường huấn II sẽ bắt đầu từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11 dành cho các linh mục chịu chức từ năm 1990 trở về sau.
Chủ đề của khóa thường huấn năm nay là “LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH”. Đề tài được chọn nhằm phù hợp với Thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa được gửi đến cho toàn thể dân Chúa ngày 09 tháng 09 năm 2005 vừa qua là : “SỐNG LỜI CHÚA”.
9 đề tài với 12 tiết học đặc biệt gợi mở từ Hiến chế tín lý về MẠC KHẢI (Dei Verbum) của Công đồng Vatican II đã được ban hành cách đây 40 năm. Các đề tài thật súc tích và rất ‘thời sự’. Cụ thể như :
– HIẾN CHẾ “DEI VERBUM” : 40 NĂM NHÌN LẠI
– GIỚI THIỆU HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẠC KHẢI “DEI VERBUM”
– LỜI CHÚA TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO PHỤ
– LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH
– LỜI CHÚA TRONG THẦN HỌC
– LỜI CHÚA TRONG PHỤNG VỤ
– LỜI CHÚA NUÔI DƯỠNG ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG
– LINH MỤC, THỪA TÁC VIÊN CỦA LỜI CHÚA
– LỜI CHÚA VÀ CÔNG CUỘC RAO GIẢNG TIN MỪNG
Các thuyết trình viên không ai xa lạ, nhưng cũng là các cha giáo quen thuộc và được tín nhiệm như Cha Tổng đại diện Giuse Võ Đức Minh, các Cha giáo Antôn Nguyễn Đức Khiết, Athanasio Nguyễn Quốc Lâm, Phêrô Trần Văn Hội, Giuse Nguyễn Đức Cường, Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long dòng Phanxicô.
Những điều tưởng chừng như đã học và đã biết lúc còn ngồi trên ghế chủng viện hay tu viện, không ngờ lại thấm thía và sâu lắng đến độ làm không ít các ‘cha xứ toàn năng’ cũng phải giật mình suy nghĩ.
Điều đáng nói hơn cả là Đức Cha Giáo phận, tiến sĩ của đức tin, trong suốt 11 năm liền đã hiện diện nghiêm túc như một ‘môn sinh’ trong mọi tiết học của các khóa thường huấn. Làm sao các cha trong Giáo phận có thể vắng mặt khi không có lý do chính đáng trước tấm gương cần mẫn của chính vị chủ chăn ?
Thật vậy, ngay trong giờ đúc kết khoá học, Đức Cha đã chân thành phát biểu : đối với Ngài chẳng có gì là thừa cả, hơn nữa nó còn là dịp để chính Ngài tra vấn lương tâm và canh tân bản thân.
Đức Cha đã tuyệt vời, nhưng các cha trong Giáo phận cũng tuyệt vời không kém khi nhận được thư báo về khoá thường huấn đã tỏ ra rất hăm hở và sung sướng đuợc trở về mái nhà của Giáo phận là Toà Giám mục để học hỏi, để nghỉ tĩnh dưỡng, để gặp Chúa và gặp nhau trong tình yêu thương hiệp nhất. Đúng như lời thánh vịnh 133 :
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Cuộc anh em chung sống một nhà”
Hơn nữa phần lớn các cha cũng coi khóa thường huấn như là một cuộc tĩnh tâm rất nhẹ nhàng và êm đềm.
12 tiết học qua nhanh, sau đó là 5 tiết hội thảo và 3 tiết đúc kết hội thảo cũng như khóa học.
Các ‘nghị phụ’ được chia thành 3 tổ để hội thảo với các đề tài đã được thông báo trước. Sôi nổi và hào hứng không kém các nghị phụ Công đồng Vatican II khi họp bàn và bỏ phiếu cho lược đồ Hiến chế Tín lý về Mạc Khải 40 năm về trước.
Cuối cùng để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm Giáo phận được thiết lập vào năm 2010 (1960 – 2010), các ‘nghị phụ’ tuy làm việc riêng lẻ trong 3 tổ đã đồng thuận với nhau trong nhiều điểm cho ngày trọng đại và đáng ghi nhớ này, như : Năm Thánh 50 năm của Giáo phận, các điểm hành hương, chuẩn bị tâm hồn dân Chúa đi vào năm Thánh, kinh Năm Thánh, Kỷ yếu Giáo phận, Nhà truyền thống… Đúng là ngôn ngữ và tác động của Thánh Thần đã thống nhất mọi nghĩ suy và hành động.
Giờ chia tay rồi cũng đến, mỗi ‘nghị phụ’ mỗi phương trời, có điều là trong lòng các vị lúc này ắp đầy thao thức khi trở về nhiệm sở sẽ lấy chính Chúa Kitô và Lời của Ngài mà nuôi dưỡng tâm hồn các tín hữu, đồng thời các ‘nghị phụ’ quyết tâm sẽ không là những kẻ huênh hoang rao giảng Lời Chúa ngoài môi miệng khi chính các vị chưa để cho Lời Chúa được lắng nghe từ trong lòng.










