Đây là tâm tình tri ân của những người đã từng “Ăn Cơm Nhà Đức Chúa Trời”, dù còn tu hay đã “xuất”, cách đặc biệt trong ngày mừng Kim Khánh Chủng Viện.
Từ ngày thành lập đến 1975 đã có các lớp:

Lớp Giuse 1 (1961) – Lớp Phanxicô 1 (1962) – Lớp Vô Nhiễm 1 (1963) – Lớp Kytô Vua 1 (1964) – Lớp Têrêsa 1 (1965,1966) – Lớp Ba Vua 1 (1967) – Lớp Mẹ Mông Triệu (1968) – Lớp Giuse 2 (1969) – Lớp Phanxicô 2 (1970) – Lớp Vô Nhiễm 2 (1971) – Lớp Kytô Vua 2 (1972) – Lớp Têrêsa 2 (1973) –
Lớp Ba Vua 2 (1974)
Và sau 1975 đã có một số các Thày hoặc Chủng sinh, Tu sỹ từ các Giáo phận, các Dòng khác nhập vào. Rồi các Khóa đào tạo tiếp theo (từ năm 1990 đến nay):
- Khóa Tôma Thiện
- Khóa Emmanuel Lê Văn Phụng
- Khóa Philipphê Minh
- Khóa Anrê Phú Yên
- Khóa Phaolô Tịnh
- ………… 11
Tính đến ngày này, 12/12/2012, số LM xuất thân từ Simon Hòa là 146 vị. Hiện nay, các vị đó đang phục vụ Giáo phận hoặc đi du học hay ở một số Giáo phận khác, kể cả ở nước ngoài.
Vườn ươm ngày nào, bây giờ đang sinh hoa kết quả trong cánh đồng truyền giáo.
Còn các vị “Ta Ru” thì sao?
“Kẻ được gọi thì nhiều mà kẻ được chọn thì ít” (Mt.22,14)
Với 13 lớp trước 1975 (đúng hơn là: 14) và các khóa sau 1975, con số gần 1 ngàn. Nhưng Chúa không để tất cả họ vào “số những kẻ được chọn”. Chúa sai họ vào đời, sống giữa thế gian, như men trong bột và như đèn trên giá.
Nhớ lần gặp Đức Cha Phêrô Nguyên Văn Nhơn (nguyên Giám Mục Giáo Phận) năm 1994 (kỷ niệm 25 năm lớp Giuse 2), tại Dalat, Ngài nói với anh em: “Anh em đừng thấy làm Cha Phó Nhà Thờ Chính Tòa là sướng, là mới làm Tông Đồ. Một số trong anh em làm Trương, làm Trùm, hay Giáo lý viên… đó là con đường Chúa gọi anh em và nhất là anh em sống trong bậc Hôn Nhân Gia Đình, anh em cũng làm Tông Đồ tốt vậy!”
Tất cả nhờ những ngày ở trong “Vườn Ươm” Simon Hòa. Không phải như nhiều người nói: “Trước ăn cơm Nhà Chúa, giờ phải trả nợ”. Đúng là trả nợ, nhưng là nợ Tình Yêu. “Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến” (Rm.13,8)
Mỗi người tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mình, đóng góp vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội tại nơi mình sinh sống, làm việc. Hoặc giả như ai không làm gì đi nữa, ít ra, trong cuộc sống riêng tư, cũng nhớ rằng: mình đã có thời gian được “ươm” trong mái trường Simon Hòa thân thương.
Trước 1975, các Chủng sinh được quy tụ từ lúc 11-12 tuổi (lớp 6), tuổi thiếu nhi. Lớn lên trong Chủng viện, được giáo dục về mọi mặt: Đức, Trí, Thể dục và lòng Đạo đức. Nhân cách được hình thành cùng với những thói quen tốt lành. Những điều đó bén rễ sâu trong cuộc sống của mỗi người, dù ở đâu, làm việc gì.
Nhiều người sau khi đã rời CV nhiều năm, gặp nhau ngoài đường, vẫn nhận ra nét “khờ khờ” của mấy “chú” nhà tu.
Anh em trong lớp, hay cả với những anh em lớp khác, mỗi lần có dịp gặp nhau, đều vui vẻ, như có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc, liên hệ. Tuy không nói ra, nhưng đó chính là sợi dây “Simon Hòa”.
50 năm. Một con số tròn, đẹp, ý nghĩa. So với thời gian thì chẳng đáng là bao. Nhưng so với đời người thì cũng đã quá nửa đường. Thế sự, nhân tình đã có nhiều đổi thay, thậm chí đã nhiều người không còn hiện hữu.
50 năm thành lập CV, một hành trình hồng phúc, là “Năm Thánh, Năm Tạ Ơn, năm dành cho Chúa, để rồi từ đó khởi đầu một chặng đường mới. Đây là Năm Thánh Chủng Viện” (Lời Đức Cha Giuse giảng trong Lễ Tạ Ơn – 50 năm)
Mỗi lần về dự lễ 12/12, hay khi có dịp qua thăm mái trường xưa, biết bao cảm xúc dâng trào. Kể từ tháng 3/1975, hơn 37 năm xa cách, lần trở lại 2012 này rất đặc biệt. Đặc biệt không phải vì đó là ngày 12 tháng 12 năm 12 mà đó là Chủng viện Simon Hòa, (nay là Minh Hòa), vẫn là nơi đào tạo Linh Mục cho Hội Thánh, cho Dân Chúa, nơi mình đã được sống một thời gian, vẫn còn in dấu sâu đậm trong tâm hồn và cuộc sống mình.

Xin chung lời tạ ơn Chúa với tất cả những ai đã và đang ở nơi đây – Chủng viện Simon Hòa. Tạ ơn Chúa với Giáo phận Dalat, với Hội Thánh Việt Nam và toàn cầu, vì Simon Hòa vẫn đang đóng góp cho Hội Thánh những Mục Tử dẫn dắt Đoàn Chiên Chúa.
Trong niềm thành kính, xin tri ân các Vị Tiền Bối đã về Nhà Cha: Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đấng sáng lập, Đức Cha Bartôlômêô kế vị, Quý Cha Bề trên Giuse Phạm văn Trần, Lu-y Phạm Văn Nhượng, Phêrô Trần Bảo Thạch, quý Cha Giáo sư Giuse Vương Văn Điền, Vinhsơn Nguyễn Thanh Điện, Phêrô Hoàng Ngọc Dao (Lu-y Nguyễn Mạnh Trình), Giuse Đặng Viết Hiệp. Xin nhớ đến những bậc đàn anh đã ra đi trước: Cha Giuse Phạm Ngọc Bích, Phêrô Trần Đình, Phêrô Trần Văn Khuyên, Alphongsô Trần Khánh Thành, Phêrô Nguyễn Công Linh, Anh Antôn Xuân Tưởng…. và nhiều anh em khác mà không thể nhớ hết, biết hết được.
Còn các Đấng đang phục vụ Hội Thánh: Đức Cha Phêrô – Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Cha Phaolô – Giám mục Mỹ Tho, Đức Cha Giuse – Giám mục Nha Trang, Cha GĐ Gioan Bt.Trần Thái Huân, Cha Giám Đốc Micae hiện tại, Cha Giuse Vũ Đình Tân, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Giuse Đinh Lập Liễm, Giuse Lê Minh Tính, Bernard Nguyễn Tiến Huân, Giuse Nguyễn Đức Hậu, Giuse Nguyễn Văn Bảo, Matthêu Đinh Viết Hoàng, Giuse Nguyễn Viết Đinh, Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Đaminh Trần Tử Lăng, Cha Giáo – Dòng Đồng Công….Thày Bùi Văn Tường, Thày Bách…. Ôi, tất cả các vị ân nhân!…….. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” Xin muôn đời ghi lòng tạc dạ. Xin Chúa trả công bội hậu….
“Hãy hát mừng Chúa bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao điều kỳ diệu” (Tv.97,1)
Bá Trí – Giuse 2









