Sáng Chúa Nhật 20.02.2005 vừa qua, Đức Cha Phêrô đã về Giáo xứ Đạ Tẻh, cử hành Thánh lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay, và cầu nguyện cho Giáo xứ nhân kỷ niệm 6 năm cung hiến nhà thờ, với tước hiệu Thánh Giuse Thợ (23.02.1999).
6 năm trước đây, vào ngày mùng 8 tết Âm lịch năm Tân Mão, nhằm ngày 23.02.1999, hàng ngàn người từ Đàlạt, Đồng Nai, Saigon… đã đổ về Đạ Tẻh như một ngày trẩy hội, để dự lễ Khánh thành và Cung hiến Nhà thờ Đạ Tẻh. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô trong Thánh lễ hôm ấy có gần 100 linh mục trong và ngoài Giáo phận. Một trang sử mới đã mở ra cho vùng đất xa xôi này.
Hôm nay bầu khí Thánh lễ kỷ niệm êm ả và nhẹ nhàng hơn, nhưng đặc biệt có Cha Phêrô Trần Bảo Thạch, nguyên Bề trên Chủng viện Simon Hoà các niên khoá 1968-1971, hiện đang nghỉ hưu tại Nhà Nghỉ Dưỡng Giáo phận, cũng tháp tùng Đức Cha đến thăm Giáo xứ.
Sau Thánh lễ, Đức Cha làm phép nhà khách của Giáo xứ. Một ngôi nhà bên ngoài mang dáng vẻ ‘Nhà Rông’ của anh em Dân Tộc, nhưng bên trong khá đầy đủ tiện nghi để khách đến thăm Giáo xứ có thể nghỉ lại.

Liền ngay sau đó, Đức Cha đã vào thăm Giáo xứ Cát Tiên, là giáo xứ xa nhất của Giáo Phận, cách Đạ Tẻh 25km, và làm phép nhà xứ của Giáo xứ vừa mới nâng cấp để tránh lũ lụt. 4 năm liền, từ 1999 đến 2002, vùng này bị ngập lụt, có chỗ nước dâng cao ngập cả mái nhà. Riêng nhà xứ bị ngập khoảng 50cm, kéo dài trong thời gian từ 20-25 ngày. Vì thế vừa qua cha xứ GB. Lê Kim Huấn và bà con giáo dân đã chỉnh trang lại nhà xứ và nâng nền nhà lên cao thêm 70cm. Công trình rất khang trang và đẹp đẽ, khiến Cha Cố Thạch cũng phải trầm trồ thán phục : “vùng sâu, vùng xa mà cũng ghê thật !”

11g30 tất cả cùng ngồi vào bàn ăn, lúc này có thêm Cha Giuse Mai Văn Thược, Cha sở Giáo xứ Madagouil, và Cha phó Giuse Phan Đào Thục, đến tham dự để bữa tiệc ‘thêm phần hào hứng ’. Đức Cha rất hài lòng về 3 giáo xứ thuộc 3 huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng. Nói chung giáo xứ nào cũng to cả, vì mỗi huyện chỉ có một nhà thờ mà địa bàn thì rộng lớn. Có điều Ngài hơi buồn ở chỗ Cha xứ Đạ Tẻh ‘có vẻ láu cá’. Mọi ‘chuyện lớn’ đều làm ở Đạ Tẻh : lễ kỷ niệm cung hiến 6 năm, làm phép nhà khách…, còn ‘chuyện nhỏ’ lại dành cho Cát Tiên : lo bếp núc ăn uống !
Ăn trưa xong, theo sự mong mỏi của nhóm huynh trưởng Giáo xứ Bảo Lộc đang tham dự trại huấn luyện tại Khu Du lịch rừng Madagouil, Đức Cha đã đến thăm trại. Dù trời nắng chói chang và đã mệt nhọc với bao công việc của buổi sáng, nhưng Ngài không ngần ngại đến với các con cái nhỏ bé của mình. Nơi đây Ngài như sống lại những kỷ niệm của những thập kỷ 60-70, thời mà năm nào Ngài cũng tham dự hay tổ chức những cuộc trại.
Cha con chia tay nhau thật lưu luyến với vũ khúc ‘Múa Trăn’, và đã để lại trong lòng những trại sinh Giáo xứ Bảo Lộc những hình ảnh và những ấn tượng khó phai mờ.
Dateh news









