Có những sự kiện cần ghi nhớ, có những kỷ niệm không thể bị lãng quên, nhất là khi những sự kiện hay những kỷ niệm ấy là điều làm cho một cộng đoàn càng thêm gắn bó, đoàn kết; làm cho tâm hồn những con người nhỏ bé, đơn sơ được tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Việc cung hiến ngôi nhà nguyện Giáo họ B’Dơr thuộc Giáo xứ Tân Hoá mà hôm nay Giáo họ mừng Kỷ niệm một năm Cung hiến, cũng là một sự kiện không thể nào quên đối với mỗi người trong Giáo họ.

Một năm trôi qua thật nhanh ! Cũng ngày này năm trước, 11/12/2003, Thánh lễ Cung hiến ngôi Thánh đường có kiểu kiến trúc rất đặc trưng của anh em Dân tộc Kơho vùng Tây nguyên, đã được Đức Giám Mục Giáo phận cử hành trong niềm hân hoan vui mừng của tất cả mọi người gần xa, thì ngày hôm nay 11/12/2004, trong bầu khí ấm cúng thân thương, Đức Cha lại đến Giáo họ B’Dơr để dâng Thánh lễ kỷ niệm một năm Cung hiến Nhà nguyện. Và cũng trong Thánh lễ này, Đức Cha đã cho 48 con em trong Giáo họ lần đầu tiên được rước Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong bài giảng, Đức Cha đã nhấn mạnh đến sự hiệp nhất. Ngôi nhà Nguyện đã được xức dầu để hiến dâng cho Thiên Chúa, thì nơi đây phải là một nơi thánh, là nơi quy tụ mọi người đến cầu nguyện và lãnh nhận các Bí Tích. Nhà Nguyện rất khang trang đẹp đẽ này chỉ thực sự có ý nghĩa khi nơi đây luôn vang lên những lời ca tiếng hát, và những lời cầu nguyện tha thiết của mọi người dân trong buôn làng B’Dơr… Giáo họ đã có được ngôi Nhà nguyện rất đẹp, giờ đây cần phải xây dựng những đền thờ thiêng liêng là tâm hồn mỗi người cho thật đẹp.

Trong phần đáp từ sau Thánh lễ, Đức Cha đã nói lên những tâm tình và mong ước của ngài:

“Giáo phận đã nỗ lực hoàn thành bản dịch phần ‘Thường lễ’ sang tiếng Kơho và đang trình Toà Thánh chuẩn nhận. Tôi hy vọng ngày Kỷ niệm Cung hiến năm tới của Giáo họ, thánh lễ sẽ được cử hành hoàn toàn bằng tiếng Kơho…”

“Giáo Họ B’Dơr đã có một ngôi nhà nguyện rất đẹp, nhưng trong buôn làng vẫn còn có những gia đình không có được một nơi ở cho xứng đáng, còn có nhiều gia đình nghèo. Chúng ta phải biết giúp đỡ những gia đình ấy để họ cũng có được một nơi ở đàng hoàng, có chỗ che nắng, che mưa…”

“Cần phải nghĩ đến việc làm sao xây dựng được một ngôi nhà trẻ để các em nhỏ có thể được gởi gắm, dạy dỗ. Để cha mẹ các em có thể yên tâm đi lên nương rẫy…”

Thánh lễ Kỷ niệm giáp năm Cung hiến Nhà nguyện B’Dơr đã kết thúc, nhưng chắc chắn vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người một niềm vui và niềm hy vọng vào tương lai. Những lời nhắn nhủ và dạy dỗ của vị Cha chung trong Giáo phận nhắc nhở mọi người trong Giáo họ rằng : một năm đã trôi qua, Giáo Họ B’Dơr đã nhận được rất nhiều ơn lành; và để xứng đáng với những điều đã lãnh nhận, cả Giáo Họ phải sống thật tốt, tốt hơn nữa, để không phụ tình thương của Thiên Chúa và lòng thương mến của tất cả mọi người.