Dầu Cha Mẹ Có Bỏ Con Đi Nữa
Thì Hãy Còn Có Chúa Đón Nhận Con
(Tv. 27.10)
Từ Nghĩa Trang Đồng Nhi: Tín Thác…
Ngày 19/01/2010 – đúng một năm sau – kể từ ngày hai ngôi mộ đồng nhi đầu tiên được Sr. Matta Nguyễn Thị Hường và Sr. Madaleina Thùy Liên – thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Dalat – cùng anh chị em trong nhóm thiện nguyện Bảo Lộc vun đắp lên trên mảnh đất cạnh nghĩa trang Giáo xứ Thanh Xuân, mang tên Nghĩa trang Tín Thác. Đến hôm nay, trên một phần của mảnh đất này, dưới những ô gạch màu đen hình chữ nhật kích thước đều đặn, thẳng tắp, đẹp đẽ đó – có gần 900 đồng nhi an nghỉ. Mỗi ngôi mộ có một bia nhỏ được ghi số thứ tự, tên Thánh, ngày chôn cất.

Nghĩa trang đồng nhi Tín Thác chia làm 3 nhóm mộ: Nhóm 1 nơi an nghỉ của các em từ 4 tháng tuổi trở xuống; nhóm 2 dành cho các em 5 – 7 tháng tuổi và nhóm 3 cho các em 8 – 9 tháng tuổi. Hiện nay có 40 ngôi mộ đồng nhi 7 đến 9 tháng tuổi.
Chúng tôi đã được viếng thăm nghĩa trang đồng nhi ở Pleiku do Cha Phêrô Nguyễn Văn Đông thiết lập; được biết ở Hòn Thơm, Vĩnh Ngọc, Nha Trang có khu nghĩa trang đồng nhi của S.Loan (Khiết Tâm) và nhóm anh Phúc; ở Hương Hồ (Huế) có nghĩa trang đồng nhi Anh Hài… Nhưng không ngờ hôm nay tại Hạt Bảo Lộc cũng có một khu nghĩa trang như thế này!
Qua tìm hiểu, Nghĩa trang đồng nhi Tín Thác được hình thành là sự thôi thúc của những tấm lòng rộng mở, ý thức của những Kitô hữu nhận biết: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa! Sự quan tâm của những nữ tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Dalat đối với những sinh linh bất hạnh, của những anh chị em thiện nguyện như anh Giuse Hùng, Giuse Trung, Antôn Minh, Chi Maria Thảo, chị Thu và của những anh chị trong Hội dòng Ba Đa Minh…
Do đó, khi mà mọi người nghe được những thông tin nơi đống rác kia, nơi bờ rào nọ có những bào thai bị vứt bỏ; Tốt đẹp và may mắn hơn là được những người tốt bụng ở trạm xá, bệnh viện báo tin cho nhóm thiện nguyện biết có những thai nhi mồ côi… tức tốc trong nhóm tìm đến nơi nhận về chôn cất.
Nhìn những ngôi mộ nhỏ nhắn, đều hàng, thẳng tắp, nhìn những lối đi đang được trồng hoa, được cắt tỉa…tất cả trong một khung cảnh êm ả , an bình – có ai biết phía sau đó là cả một sự hy sinh lớn lao của nhiều người, nhiều thành phần dân Chúa…
Chúng tôi được biết, có những lúc đang bận bịu ngoài đồng áng được tin báo có thai nhi vất bỏ chỗ này, chỗ kia, thế là các anh chị thiện nguyện phải bỏ ngay công việc để tức tốc đi đón các bé về chôn cất. Có người phải đi vài chục cây số để thực hiện nhiệm vụ của mình. Có ngày các anh chị phải chạy như con thoi vì nhiều chỗ nhiếu nơi báo có thai nhi…
Trong nghĩa trang, chúng tôi đã bắt gặp những hàng mộ có số thứ tự liền kề và ghi vào một ngày chôn cất, như trên 6 ngôi mộ mới đây nhất – chưa kịp ráp phiến đá trên mặt mộ – cùng ghi ngày 17/01. Như vậy trong một ngày có 6 thai nhi bị vất bỏ (đây chỉ là những thai nhi được mọi người báo cho biết). Được biết có những trường hợp người mẹ “ý thức” hơn, sau khi phá bỏ thai nhi đã điện thoại cho nhóm thiện nguyện biết địa điểm để nhóm đến nhận về!…Có trường hợp thai nhi đã đầy đủ hình hài và dường như kề cận ngày sanh…thế mà vẫn bị người mẹ chối bỏ…khi đưa về nghĩa trang này, em bé cân nặng 2kg8, và được xây một ngôi mộ “ngoại cỡ”.
…Đến Nhà Nuôi Trẻ Mồ Côi Tín Thác.
Việc làm trên của các Sơ và các anh chị em Thiện nguyện chỉ là giải pháp cuối cùng, khi mà mọi người nhận biết thông tin sự việc đã rồi. Thực ra, công việc chú trọng ưu tiên hàng đầu như lời dạy của Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận: Cố gắng bằng mọi cách, cứu lấy mạng sống của những em bé bất hạnh!
Thực thi điều đó, nhóm phải nghe ngóng tìm gặp, tiếp cận những trường hợp phụ nữ đã mang thai đang phải sống trong những hoàn cảnh “tế nhị” hoặc khó khăn nào đó mà có ý định hủy hoại con mình… nhóm gặp để an ủi, khuyên nhủ, giúp đỡ một cách cụ thể để họ giữ gìn đứa con của họ đến khi sanh. Sau đó, họ có thể giao cho nhóm đem về chăm sóc nuôi nấng với những quy định của pháp luật.
Chúng tôi đã ghé thăm ngôi nhà nuôi các trẻ mồ côi của các Sơ HD. Mến Thánh Giá Dalat tại Thanh Xuân. Nơi đây hiện đang nuôi 11 em bé có số tuổi lớn nhất là 8 tháng, nhỏ nhất là 18 ngày. Chúng tôi bắt gặp những khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, với những đôi mắt sáng ngời thơ ngây…Các bé có những cái tên rất đẹp: Hồng Ân, Phúc Ân, Gia Ân,… Đây là các bé đã bị cha mẹ bỏ rơi đang được các sơ và các anh chị thiện nguyện chăm sóc, nuôi nấng…
Có một trường hợp xảy ra gần đây nhất rất thương tâm, vào khoảng 10 giờ ngày đầu năm 2010, Sr. Matta phát hiện trên cọc hàng rào nhà nuôi trẻ mồ côi một túi nylon đen, linh tính mách bảo Sơ mở ra xem thì thấy bên trong có một em bé trai còn sống! Sơ cùng mọi người nhanh chóng chăm sóc em bé và mọi thủ tục pháp lý với chính quyền được gấp rút tiến hành – bé mang tên Minh Ân. Mặc dù bé khi vào đây cân chưa được 2kg nhưng mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, hiện nay bé ăn ngon, ngủ ngoan.
Sr. Matta Hường cho biết: “Tất cả các bé ở đây đều có hồ sơ rõ ràng và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, để sau này, nếu mẹ cháu bé muốn nhận lại con mình thì cũng có cơ sở cụ thể, và các Sơ sẵn sàng giúp đỡ ý nguyện đó”.
Những trường hợp các bé đau yếu bất thường thì phải làm sao? Sr. Matta cho biết: Các anh chị trong nhóm có kinh nghiệm chăm sóc con cái sẽ đưa bé đến trạm xá, bệnh viện thậm chí nếu cần các anh chị chuyển về những bệnh viện chuyên khoa ở Saigon, như hiện nay có một bé đang chữa trị tại đó.
Việc tính toán cho tương lai, cho sự lớn lên của các em, rồi kế tiếp sẽ có những bé gia nhập vào gia đình này… và nhiều thứ liên quan đi cùng nữa; chắc chắn cần sự giúp đỡ của nhiều người để công việc được thực hiện có kết quả.
Trong một đoạn của bài diễn văn của Mẹ Têrêsa vào ngày 03/02/1994 có nói:
“Làm sao thuyết phục một người phụ nữ không nên phá thai? Lúc nào cũng vậy, một nguyên tắc chung hết là chỉ có thể thuyết phục những người phụ nữ này bằng chính tình yêu thương của chúng ta, và chúng ta tự nhắc nhở cho nhau rằng yêu có nghĩa là sẵn sàng để cho đi, để chấp nhận lấy thương đau”.
Những bàn tay chai sạn hàng ngày với những cuốc xẻng ngoài đồng áng, những khuôn mặt sạm đen vất vả mưu sinh, những câu chuyện kể vụng về đứt quãng, những bộ quần áo tuyềnh toàng không trau chuốt… tất cả được thấy ở bên ngoài những con người trực tiếp tham gia trong nhóm thiện nguyện mà chúng tôi được gặp sáng hôm nay trong nghĩa trang đồng nhi Tín Thác. Nhưng dưới chân Thánh giá, nơi có những Thiên thần nhỏ quỳ bái vui mừng, trong những con người đó, nơi ánh mắt sáng ngời với những lời kinh nguyện thiết tha đã nói lên từ sâu thẳm một niềm tin Tín Thác vào Lòng Chúa Thương Xót! Lời nguyện xin cho những Thiên thần có được những tiếng khóc đầu đời và được đón nhận đầy đủ những ân sủng của Thiên Chúa trao ban.
Và cũng nguyện xin theo năm tháng, vào ngày giỗ hàng năm như hôm nay, những ngôi mộ trong nghĩa trang Tín Thác này sẽ không phải mở rộng và nơi ngôi nhà nuôi trẻ mồ côi không còn cần thiết nữa – các trẻ em đã được sống ân phúc dưới mái ấm trong chính gia đình của mình.
Nguyễn Thành Trung









