Sáng ngày 19/10/2011, bầu trời Lán Tranh hửng nắng trong lành sau những ngày áp thấp nhiệt đới mưa tầm tã. Trong niềm hân hoan đó, Giáo xứ Lán Tranh (Lâm Hà, thuộc Giáo hạt Đức Trọng) đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ ơn (lễ mở tay) của Tân Linh mục Gioan K’Brel. Trước đó một ngày, vào lễ kính Thánh Luca (18/10), Ngài đã được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đặt tay truyền chức cùng với 20 tiến chức khác tại nhà thờ Bảo Lộc.
Tân chức Gioan K’Brel là người con bản địa dân tộc Kơho sinh trưởng tại chính Giáo xứ Lán Tranh. Đây là một hoa trái đức tin đáng tự hào, bởi sau hơn 80 năm hạt giống Tin Mừng được gieo vãi cho đồng bào Kơho và Churu, Giáo phận Đà Lạt đến nay mới có 8 linh mục người bản địa, bên cạnh một số Thầy đang học Thần học hoặc giúp xứ, cùng các nữ tu đang tu học tại các dòng đời.
Chính vì là lần đầu tiên giáo xứ có một người con sắc tộc tiến lên bàn thánh, bầu khí ngày lễ mang một sắc thái vô cùng đạo đức, trang nghiêm và thánh thiện. Ngày vui hôm nay không chỉ thuộc về Lán Tranh mà còn quy tụ rất đông bà con dân tộc từ các buôn làng xa xôi, cùng giáo dân Kinh từ nhiều giáo xứ mà Cha mới từng đến thực tập như Tam Bố, Cầu Đất, Tùng Nghĩa, Thanh Bình, Tân Văn, Hòa Lạc, và cả những thân nhân đến từ Xuân Lộc (Đồng Nai).
Đúng 9g30, đoàn đồng tế gồm 17 Linh mục tiến vào thánh đường trong tiếng hát trầm bổng của ca đoàn xứ nhà. Bầu khí ngày lễ thêm phần hoành tráng và rộn rã nhờ sự góp mặt của dàn kèn đồng đến từ Giáo họ Làng Hai.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha giảng lễ đã khắc họa sâu sắc chân dung người mục tử đương đại dựa trên bài thuyết trình của Đức Hồng y Mauro Piacenza (Bộ trưởng Bộ Tu sĩ). Ngài nhấn mạnh: “Linh mục sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian, người ta mong đợi ở linh mục một lối sống khác biệt với người đời”. Bài giảng cũng nhắc lại lời của Thánh Gioan Maria Vianney để nói lên phẩm giá cao quý của thiên chức này: “Nếu hiểu được chức linh mục, người ta sẽ chết, không phải vì sợ, nhưng vì sung sướng”.
Cuối Thánh lễ, Tân Linh mục Gioan K’Brel đã long trọng ban phép lành Tòa Thánh cho cộng đoàn. Đại diện Ban Hành giáo xứ đã thay lời cho toàn thể bà con dâng lời chúc mừng, trao tặng những đóa hoa và quà lưu niệm gói trọn tình yêu mến của giáo xứ dành cho vị chủ chăn mới.
Đáp lời, Cha mới Gioan K’Brel bày tỏ niềm hạnh phúc nghẹn ngào trong ngày lễ mở tay tại quê nhà. Ngài gửi lời tri ân sâu sắc đến Đức Giám mục Giáo phận Antôn – người đã sinh hạ Ngài trong chức linh mục, quý Đức Tổng, quý Đức Cha tiền nhiệm, quý Cha, quý Tu sĩ cùng toàn thể quý chức và bà con giáo dân Kinh – Thượng đã luôn âm thầm đồng hành, cầu nguyện để Ngài có được hồng ân như ngày hôm nay.
Thánh lễ khép lại trong niềm hạnh phúc trọn vẹn, mở ra một chương mới cho chặng đường sứ vụ của Cha mới. Sau Phụng vụ, một bữa tiệc mừng ấm áp đượm tình thân ái đã được tổ chức, nối dài niềm vui của ngày đại phúc tại vùng cao Lán Tranh.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT









