Lúc 6g30 sáng thứ Tư ngày 07/8/2024, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ tế Thánh lễ an táng Cha Antôn Vũ Cao Nguyên tại nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc. Đồng tế với Đức cha Đaminh có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Cha Tổng Đại diện Giáo phận, cùng đông đảo quý cha trong giáo phận và quý cha khóa II Đại Chủng viện Thánh Giuse Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Đức cha chủ tế ngỏ lời đầu thánh lễ: “Sáng nay chúng ta cử hành thánh lễ an táng, phó dâng từ biệt một người anh em linh mục trong giáo phận là Cha Antôn Vũ Cao Nguyên. Nhìn lại con người và cuộc đời 66 năm tuổi và 26 năm linh mục của Cha Antôn, chúng ta cảm nhận được sự gần gũi, nhưng cũng trào dâng một nỗi cảm thương vì bệnh tật dai dẳng theo đuổi cha đến cuối đời. Sự phát âm khó khăn đã làm trở ngại chức năng ngôn sứ của Ngài, trong việc mục vụ cũng như trong giao tiếp thường ngày…. Sau những năm làm mục vụ ở các Giáo xứ: Bảo Lộc, Hòa Ninh, Hòa Nam, Xà Lùng, 7 năm qua Cha đã phải nghỉ ngơi, dưỡng bệnh ở Giáo xứ La Vang và ở nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận… Chúng ta tin tưởng Cha Antôn là người môn đệ đã mang lấy ách êm ái dịu dàng của Chúa Giêsu; chúng ta cảm tạ Chúa vì cuộc đời đã hoàn tất của Ngài và phó thác Ngài cho lòng nhân hậu của Chúa, đồng thời cũng cầu nguyện cho những người thân đang thương nhớ Ngài.”
Cha Bartôlômêô Nguyễn Văn Gioan – là người bạn thân thiết của Cha Antôn từ ngày vào Tiểu Chủng viện Simon Hòa tháng 8/1970 và còn tiếp tục học cùng khóa II Đại Chủng viện Thánh Giuse TGP Saigon 1993-1998, đã chia sẻ trong bài giảng: “Chúa Giêsu nói trong bài Phúc Âm hôm nay: Các con hãy giữ cho đèn các con được cháy sáng. Cha Antôn đã phải phấn đấu không ngừng vì trở ngại trong vấn đề thanh quản, ngay từ thời ở Tiểu Chủng viện. Hơn nữa, trong quãng thời gian sau 1975 do hoàn cảnh chung lúc bấy giờ, Cha cùng với anh em chủng sinh phải vượt qua bao thử thách lớn lao để duy trì ơn gọi. Rồi trước quyết định tiến chức linh mục, trở ngại về phát âm đã làm cha phải đắn đo; nhưng nhờ sự trợ giúp của quý cha Nghĩa phụ, Cha đã vượt qua. Những năm làm mục vụ ở các giáo họ, giáo xứ… Cha đã cố gắng hết mình để giữ cho đèn được cháy sáng. Chúa đã thử Ngài như thử vàng trong lửa, và khi đến giờ, Chúa ghé mắt nhìn và chấp nhận Ngài như của lễ toàn thiêu. Chúa đã trao cho Ngài ngọn lửa để giữ cho đèn luôn được cháy sáng. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, như người đầy tớ cầm đèn sáng đợi chủ về, để khi chủ về thì mở cửa ngay cho chủ!”
Trước khi Cha Quản xứ Tân Thanh – cũng là Cha Giám đốc nhà hưu dưỡng linh mục giáo phận làm nghi thức từ biệt, Cha Tổng Đại diện thay mặt ban tang lễ, cảm tạ quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa các giáo xứ đã hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho Cha Antôn trong Thánh lễ an táng này cũng như trong những ngày qua.
Nơi nghĩa trang linh mục giáo phận, Cha Quản hạt Đơn Dương chủ sự nghi thức hạ huyệt, đưa thi hài Cha Antôn về lòng đất mẹ, chờ ngày Phục sinh cùng Đức Kitô, trong sự nhớ thương của thân nhân và đông đảo cộng đoàn hiện diện.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc