Thánh lễ đồng tế lúc 9g30 sáng nay tại nhà thờ giáo Xứ Chi Lăng, với sự tham dự của 126 Linh mục trong và ngoài Giáo phận, sự hiện diện của rất nhiều người đã cho thấy lòng yêu mến, tiếc thương của gia đình Giáo phận Đàlạt dành cho một người con, một người cha, một người thầy, một người bạn, một người anh em và trên hết : một người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, đây cũng là hình ảnh mà Đức Cha Phêrô đã nhắc đi nhắc lại trong bài giảng lễ của ngài khi nói về cha Phêrô.
Linh cửu cha Phêrô được đặt trang trọng giữa lòng nhà thờ, xung quanh ngài giờ đây là anh em Linh mục, là các tu sĩ nam nữ, là thân bằng quyến thuộc, là linh tông huyết tộc, là những giáo dân, những con người mà ngài hằng yêu mến và phục vụ.
Sự ra đi nào cũng mang lại nỗi đau, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người hãy vượt lên trên những tình cảm bình thường để xác tín rằng sự ra đi của cha Phêrô nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa từ nhân.
Trong bài giảng lễ, không ca ngợi những việc cha Phêrô đã làm, đã sống, đã giảng dạy, đã đối xử, nhưng dựa trên các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn về hạnh phúc đích thật của những người sống công chính, rao giảng và giúp người khác đi trên con đường công chính. Bên cạnh đó, Đức Cha trình bày về hình ảnh của người tôi tớ trung thành tuyệt vời là Đức Giêsu Kitô, khi Ngài thực hiện trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha ; là Mẹ Maria khi nói lời “Xin vâng”. Còn cha Phêrô, ngài đã cố gắng sống theo gương mẫu vị Thầy Chí Thánh và Người Mẹ dịu hiền mà ngài hằng yêu mến.
Cuối bài giảng, Đức Cha đã công bố việc đặt cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh làm Giám Quản Giáo Xứ trong thời gian sắp đến, Đức Cha mong muốn cộng đoàn Giáo xứ Chi Lăng, Giáo sở Trại Hầm, Thái Phiên cùng nỗ lực để xây dựng Giáo xứ, Giáo sở thành cộng đoàn yêu thương và phục vụ để loan báo Tin Mừng.
Sau Thánh lễ, chính Đức Cha Phêrô chủ sự nghi thức tiễn biệt. Trong nước mắt, đại diện Giáo xứ bày tỏ tâm tình cám ơn đến hết mọi thành phần Dân Chúa đã chia sẻ nỗi buồn, cầu nguyện, giúp đỡ, lo lắng từ khi cha Phêrô còn trên giường bệnh cho đến lúc ngài ra đi…
Dòng người đưa tiễn cha Phêrô đến yên nghỉ tại đất thánh Thánh Mẫu thật đông. Lẫn trong mọi người, vị Cha chung của Giáo phận đứng lặng im, cùng hiệp thông với đàn chiên trong nghi thức hạ huyệt do Cha Tổng Đại Diện chủ sự…
Qua biến cố này, chắc chắn mọi người tin rằng chúng ta không mất cha Phêrô, nhưng sẽ được đón nhận thật nhiều hồng ân của Thiên Chúa, vì có cha Phêrô, người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta, cho Giáo phận, cho Hội Thánh.









