Niềm vui biến cố Tạ Ơn 50 năm hồng phúc hiện diện trong Giáo Phận Đà Lạt và 20 chị em trong Hội Dòng được lãnh nhận Hồng Ân Tuyên Khấn Vĩnh Viễn chưa mờ đi trong tâm thức, trong những cuộc trao đổi thường ngày và ngay cả nôi những trang trí bên ngoài của ngày lễ, thì một biến cố đau thương bất ngờ đến với Hội Dòng: Chị Anna Vũ Thị Kim Loan qua đời trong một tai nạn xe trên đường đi công tác phục vụ.
Chị Anna Vũ Thị kim Loan là một trong số 20 chị em tuyên khấn vĩnh viễn ngày 09/06/2005 vừa qua tại nhà thờ Chính Toà Đàlạt, do Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận chủ sự.
Sau những ngày vui mừng vì Hồng Ân Vĩnh Hiến của chị tại Hội Dòng cũng như tại gia đình, chị hăng hái lên đường ra đi về nhiệm sở mới: phục vụ tại Cộng đoàn Ba Làng – Nha Trang. Chị về Cộng đoàn mới chỉ được bốn ngày thì ngày 19/06/2005 Chúa đã gọi chị về Nhà Cha, đúng mười ngày sau khi chị tuyên khấn vĩnh viễn, trên hành trình từ Nha Trang vô Sài Gòn để thi hành công tác.
Khoảng 3 giờ sáng ngày 19/06/2005, Hội Dòng được tin chị bị tai nạn, rồi đến 4 giờ 30 lại được tin chị qua đời. Mọi người trong Hội Dòng đều hoang mang, xúc động và dường như không tin và không muốn tin vào khả năng nghe của mình
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Hội Dòng không thể trốn tránh biến cố này. Đây là Thánh Ý Quan Phòng của Chúa !
Thật vậy, Lời Chúa đến với mọi người ngay khi nhận được tin: “Dầu một sợi tóc trên đầu anh em, Thiên Chúa đếm cả rồi”. Trong nguyện đường, mọi người ngậm ngùi thương khóc nguyện cầu trong lời Kinh Sáng: Xin Chúa thương ban cho linh hồn người chị em chúng con được vui hưởng Thánh Nhan Chúa trên quê trời.
Tai nạn xảy ra vào khoảng 01 giờ sáng, nhưng mãi đến 13 giờ 30 mới có thể đưa được xác chị về Nhà Mẹ. Nghi thức tẩm liệm chị được cử hành lúc 06 giờ 30 ngày 20/6/2005, với sự hiện diện của Đức Cha Giáo Phận, các cha trong vùng Bảo Lộc, gia đình của chị, và rất đông đảo chị em trong Hội Dòng. Nghi thức thật cảm động, đầy nước mắt, nhưng mang một bầu khí rất thánh thiêng ! Mọi người cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa rất nhân từ và yêu thương chị, đã nhận lời chị là muốn thuộc về Ngài hoàn toàn và mãi mãi, vì niềm mong ước của chị là được về với Vị Hôn Phu là Đức Giêsu Kitô, sau khi chị tuyên khấn vĩnh viễn thuộc về Ngài.
Thánh Lễ An Táng do Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự lúc 06 giờ 30 ngày 21/06/2005. Có khoảng 30 cha trong và ngoài Giáo phận đồng tế với Ngài, cùng với sự hiện diện đông đảo của thân nhân chị Kim Loan và của Hội Dòng.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt kính dâng lên Đức Cha Giáo phận, tâm tình biết ơn và tấm lòng hiếu kính về tình thương, lòng ưu ái và sự chăm sóc rất ân cần của Đức Cha đối với Hội Dòng. Đức Cha luôn hiện diện và đồng hành với Hội Dòng trong mọi biến cố vui cũng như buồn. Sự hiện diện với tâm tình chia sẻ của Đức Cha trong những ngày tang chế là một niềm an ủi và nâng đỡ vô cùng lớn lao cho Hội Dòng.
Hội Dòng cũng xin hết lòng cảm ơn Quý Cha Quản hạt, Quý Cha Bề Trên, Quý Cha, Quý Tu Sỹ nam nữ và Quý vị đã vì tình nghĩa và tinh thần hiệp thông đến dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho người chị em của Hội Dòng.
“Cha không bao giờ quên con … Cha đã khắc tên con vào lòng bàn tay Cha” (Isaia 49,15).









