Ngày 10/09/2015, Cha Phanxicô Xavie K’Brel, nguyên Phó xứ Tam Bố, Quản nhiệm Giáo điểm Ninh Thiện (Đăngsrôn, thuộc Giáo xứ Tùng Nghĩa, Giáo hạt Đức Trọng), đã được bổ nhiệm làm tân Quản xứ KaLa, Giáo hạt Di Linh, thay thế Cha Vinhsơn Đỗ Quang Dung đã đi nhận Giáo xứ Diom, Giáo hạt Đơn Dương.
Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân chủ sự thánh lễ, cùng với Cha Quản hạt Di Linh, Cha Quản hạt Đức Trọng, Cha Quản hạt Bảo Lộc và quý Cha trong Giáo phận đã đồng tế. Ngoài ra còn có rất đông Giáo dân Ninh Thiện (Đăngsrôn), Tam Bố, những nơi mà Cha Brel đã phục vụ nhiều năm qua… hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện cho Cha tân Quản xứ cũng như Giáo xứ KaLa.

Đây là Cha Quản xứ người K’Ho đầu tiên cho một giáo xứ với hơn 4000 Tín hữu, trong đó 98% là người K’Ho. Đặc biệt hơn nữa, đây chính là nơi Cha Brel đã được rửa tội, nhận ra tiếng gọi của Chúa, bắt đầu hành trình ơn gọi Linh Mục, và cũng là nơi Cha dâng Thánh lễ mở tay, sau khi lãnh nhận chức LM ngày 27/04/2006.
Niềm hân hoan vui mừng tỏ lộ rõ nơi Giáo dân KaLa trong ngày lễ đón Cha Quản xứ mới, đặc biệt qua các điệu múa cồng chiêng truyền thống của đồng bào, đã được Cha Phó Phaolô Phạm Tường Long và HĐGX chuẩn bị chu đáo. Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm sốt sáng, với tất cả các nghi thức bổ nhiệm Linh mục Tân Quản xứ theo giáo luật.

KaLa là một điểm truyền giáo cho người Dân Tộc vùng Di Linh, đã có từ thời Vị Thừa Sai Gioan Cassaigne đến đây. Qua các đời Mục tử: Cha Gioan Cassaigne (1936), Cha Chauvel (1940), Cha Jacques Dournes (1947), Cha Grelier (1952), Cha Rubtat (1954) Cha Darricau (1955), Cha Desplanque (1961). Năm 1965 Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền cử Cha Phêrô Trần Văn Khoa về coi sóc KaLa. Ngày 05/10/1970, Cha Đaminh Nguyễn Huy Trọng về thay thế Cha Khoa cho đến khi nghỉ hưu 20/05/2013 và Cha Vinhsơn Đỗ Quang Dung kế nhiệm.
Ngày nay KaLa đã trưởng thành về nhiều mặt, đã có nhiều hoạt động bác ái xã hội, khuyến học, chăm lo cho người nghèo, neo đơn bệnh tật.
Vì nhu cầu mục vụ, Đức Cha Antôn đã ký thư bổ nhiệm mới ngày 15/8/2015, chuyển Cha Dung đi xứ Diom, Đơn Dương và Cha Phanxicô Xavie K’Brel về KaLa.

“Với lòng yêu mến Chúa Kitô và Hội Thánh là đoàn chiên của Người, tôi tin rằng Cha sẽ theo gương vị Mục Tử nhân lành, “Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người” (Mc.10,45). Tôi cũng tin tưởng mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ Ka La sẽ cộng tác với Cha để xây dựng cộng đoàn theo mô hình thuở ban đầu: “các Tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng, được toàn dân thương mến và Chúa cho mỗi ngày có thêm những người được cứu độ”(Cv.2,42-47).
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Phanxicô Xavie bổn mạng của Cha, xin Thiên Chúa gìn giữ Cha và giáo xứ luôn được hiệp nhất trong tình huynh đệ.” (Trích văn thư Bổ nhiệm).
Bá Trí









