Tại Giáo xứ Thượng Thanh chiều Chúa Nhật 16/10/2011, các gia đình trẻ đã long trọng mừng lễ Chân phước Luigi và Maria Beltrame Quattrochi, Bổn mạng của mình.

Đây là đôi vợ chồng đầu tiên được phong thánh trong lịch sử Giáo Hội những thế kỷ gần đây. Họ đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong ngày 21/10/2001.

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 25 năm Hôn Phối của 5 đôi vợ chồng trong số các gia đình trẻ này. Đây là một dịp để các gia đình nhìn lại đời sống mình, noi gương chân phước Luigi và Maria: nên thánh trong bậc sống hôn nhân gia đình, nhất là chăm lo giáo dục con cái nên người và nên thánh.

Trong số các người con của Chân Phước Luigi và Maria, có một người con trai làm Linh Mục và một người con gái là Nữ Tu.

Trong bài giảng lễ, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Viết Đinh đã cho cộng đoàn Phụng vụ một vài suy nghĩ về điều Chúa Giêsu nói với những người Biệt phái: “Của Cêsar trả cho Cêsar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa” (Phúc âm CN 29 thường Niên – Mt.22,15-21) Trong bối cảnh con người ngày nay muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống mình, các giá trị chân thực không còn được tôn trọng, người ta chỉ còn biết đến quyền lực, danh vọng và tiền tài, người ta quên mất cội nguồn của mình là chính Thiên Chúa. Đó là một thảm họa cho nhân loại.

Ngài cũng nhắc đến thư Mục Vụ của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (2007) nói về việc giáo dục gia đình: Khi người ta quên mất chiều kích thiêng liêng là hướng về Thiên Chúa, thì những chuẩn mực về đạo đức bị phá sản, tiếng nói lương tâm không còn nữa.

Đặc biệt với các gia đình trẻ mừng bổn mạng hôm nay, Ngài nhắc đến sự cần thiết của việc cầu nguyện trong gia đình, cùng với việc lo cho con cái học Giáo lý song song với việc học văn hóa, để những phát triển, thăng tiến trong đời sống không bị khập khiễng.

Trong Thánh lễ hôm nay, các đôi kỷ niệm Ngân Khánh Hôn phối nhắc lại những lời hứa họ đã nói với nhau ngày Thành hôn, đồng thời cũng trao cho nhau những chiếc nhẫn, như một lời khẳng định lại những điều họ đã sống 25 năm qua, và tiếp tục cho đến hết đời: “giữ lòng chung thủy với nhau, khi vui cũng như lúc buồn, lúc mạnh khỏe cũng như yếu đau, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời.”

Thánh lễ thật sốt sáng và sinh động, khi chính các gia đình trẻ đảm trách phần hát lễ, cùng với cộng đoàn giáo xứ và bạn bè.

Ngày lễ bổn mạng và tạ ơn hôm nay sẽ còn mang nhiều ý nghĩa và ơn ích cho các gia đình trẻ Giáo xứ Thượng Thanh, khi họ luôn có Chúa đồng hành. Niềm vui này cũng sẽ trở nên chất men luôn giữ gìn cho cộng đoàn được đầm ấm, yên vui, và cho mọi người thấy rằng: nên thánh trong bậc sống gia đình là điều hoàn toàn có thể thực hiện được, như gương Chân Phước Luigi và Maria Beltrame Quattrochi.

Bá Trí