Trong huấn dụ về “ Tôn Sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được Đức Phaolô VI ban hành ngày 06.02.1965 để kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Ngài viết: “ Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa là việc rất cao quý và ĐẶC BIỆT CẦN THIẾT cho thời đại này. Ta cũng muốn việc tôn sùng này được tổ chức với nghi thức Phụng vụ để phát triển mỗi ngày mỗi rộng lớn hơn, hầu cho mọi Kitô hữu say sưa lòng Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và nhờ đó được đổi mới về mọi phương diện”.
Cùng chung niềm vui với Giáo hội toàn cầu mừng kính lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho ơn thánh hóa các Linh mục, Chúa nhật ngày 17.06.2012, giáo sở B’Sumrăc đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể giáo sở nhân ngày bổn mạng.
Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo Sở B’Sumrăc chính thức thành lập vào ngày 21.11.2010. Được sự quan tâm yêu thương của Cha phụ trách Phêrô K’ Cheoh cũng như quý Sơ, anh chị Huynh trưởng-Giáo lý viên, các em mỗi ngày một phát triển và tiến bộ hơn. Các em được Cha và quý Sơ tổ chức tham dự chầu lượt thay cho Giáo phận, thi đua mùa Vọng, mùa Chay, hội chợ Giáng sinh, dâng hoa kính Đức Mẹ… Các em còn có lễ riêng vào thứ ba hàng tuần, và hôm nay, các em được cha Phêrô dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện một cách đặc biệt.
Trước đây các em mừng bổn mạng vào ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, nhưng vì hàng năm giáo sở đều có các em rước lễ lần đầu vào ngày này, nên cha Phêrô đã đổi ngày lễ bổn mạng cho các em, để các em vui chơi thoải mái hơn mà không phải vướng bận gì.
Để các em hiểu biết và say sưa tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu mà nhờ đó đời sống các em được đổi thay về mọi phương diện, Cha Phêrô đã chia sẻ với các em về Trái tim yêu thương của Chúa Giêsu: “Hôm nay chúng ta chiêm ngắm Trái tim của Đức Giêsu đã bị rỉ máu bởi vì chính trái tim này đã yêu thương chúng ta đến cùng. Một trái tim đẹp là trái tim biết trao ban và luôn rộng mở cho tha nhân, một trái tim hoàn hảo là trái tim có ích cho tha nhân, luôn có những cử chỉ yêu thương và phục vụ”.
Mừng lễ bổn mạng hôm nay, cha Phêrô, quý Sơ và các Huynh trưởng- Giáo lý viên còn tổ chức 2 ngày trại cho các em. Tối thứ bảy ngày 16/06 vì thời tiết không được thuận lợi, nên thay vì đốt lửa trại ngoài trời, các em sinh hoạt vòng tròn với nhau trong hội trường. Sáng Chúa nhật ngày 17/06, sau Thánh lễ, các em tham gia trò chơi lớn, rồi thi đua nấu cơm. Dù trời vẫn đổ từng cơn mưa, nhưng với lòng nhiệt tình, các em vẫn tham gia hết các trò chơi, để ngày trại kết thúc một cách tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con luôn mãi, để chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa mỗi khi chúng con đến với Ngài, và khi chúng con đứng từ nhiều vị trí khác nhau, chúng con có thể nhìn thấy Trái tim nhân lành của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa !

K’Ches








