Ngày 27/8 , theo truyền thống, các Bà Mẹ Công Giáo Giáo hạt Bảo Lộc mừng lễ Thánh Nữ Monica chung với nhau tại Nhà thờ Bảo Lộc.

Năm nay, Cha đặc trách giới hiền mẫu giáo hạt đã mời Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, đại diện Tư Pháp Giáo phận, thuyết trình cho các Mẹ về đề tài: Hôn Nhân Công Giáo, trong bối cảnh năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình. Phần đầu, Ngài nói đến nỗi ưu tư của Giáo Hội, cụ thể là của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ngay sau khi lên ngôi Giáo Hoàng, đã loan báo ý định triệu tập Thượng Hội Đồng Giám mục về vấn đề Mục Vụ Gia Đình (và điều đó đã được quyết định: sẽ khai mạc vào tháng 10/2014 sắp tới). Đây có thể nói là một vấn đề cấp thiết đối với Hội Thánh hiện nay. Tại Việt Nam, các Đức Cha cũng đã định hướng mục vụ “canh tân Hội Thánh phải bắt nguồn từ đời sống gia đình” và đã chọn chủ đề “Phúc âm Hóa đời sống gia đình” cho năm 2014 này.
Phần 2 của bài thuyết trình, Cha Đaminh nói với các Mẹ về giáo luật đối với Hôn nhân Công Giáo. Đây là vấn đề không đơn giản, tuy nhiên với tài thuyết trình của Cha Đaminh, đã giúp cho các Mẹ có một cái nhìn thông suốt hơn về nhiều khía cạnh của Hôn nhân Công Giáo. Ví dụ như vấn đề hôn nhân khác đạo, vấn đề ly thân, ly hôn, ly dị và tái hôn, hôn nhân với người ngoại kiều vv… Sau khi dành một ít thời gian giải đáp thắc mắc cho các Mẹ, mọi người bước vào phần quan trọng nhất của ngày mừng lễ: Thánh lễ kính Thánh Nữ Monica.

Cha Phaolô Lê Đức Huân thay mặt Đức Cha Antôn đã chủ tế Thánh lễ này, cùng với quý Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc. Cha Tổng Đại diện chúc mừng lễ Bổn Mạng giới hiền mẫu và kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cho các Mẹ trong ngày lễ rất đặc biệt này. Ngài cũng đã chia sẻ với cộng đoàn trong bài giảng lễ về việc Chúa Giêsu đã gặp gỡ rất nhiều phụ nữ trong Tin Mừng: mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, một tâm trạng khác nhau; có những nỗi niềm khác nhau. Sau khi gặp Chúa, họ đã nhân ra chân lý, nhận ra tình yêu thương của Chúa dành cho họ: người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacop, một người đàn bà bị băng huyết, một Madalêna sám hối, hay cụ thể như bà góa thành Naim của bài Tin mừng lễ hôm nay (Lc.7,11-17). Mẹ Thánh Monica cũng đã nhận được tình yêu của Thiên Chúa, khi Mẹ đã khẩn cầu cho người con Augustinô trở lại sau 17 năm hoang đàng, vì Mẹ đã kiên trì trong cầu nguyện, nhẫn nại trong cậy trông và hiệp thông trọn vẹn trong Hội Thánh. Chúa đã nhận lời Mẹ, không những cho chồng con của Mẹ trở nên con Chúa, mà Augustinô còn trở nên Mục Tử và nên Thánh nữa… (Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến Sĩ Hội Thánh, lễ kính ngày 28/8)
Thánh lễ thật trang trọng với sự tham dự của gần 2000 Bà Mẹ Công Giáo, Giáo hạt Bảo Lộc, và được chuẩn bị khá chu đáo từ việc đón tiếp, đến việc ca đoàn hát lễ sốt sáng, trang nghiêm. Điều này có được cũng nhờ sự quan tâm góp sức của quý Cha, Hội Đồng Giáo xứ và các Hiền Mẫu Giáo xứ Bảo Lộc nữa.
Tất cả để Danh Chúa được tôn vinh và Tình Yêu Chúa đến được với mọi người, ở mọi nơi.

Bá Trí









