Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi, giải bóng đá Augustinô 2016 dành cho hai lứa tuổi thiếu niên và thanh niên của Giáo xứ Madaguôi đã kết thúc cùng với buổi bế mạc sau thánh lễ bổn mạng giới trẻ Thánh Augustinô vào chiều 28/08/2016.
Mở đầu thánh lễ đoàn rước kiệu ảnh Thánh Augustinô với thành phần là cầu thủ của các đội đoạt giải cùng các cha đồng tế trong không khí trang nghiêm tiến vào thánh đường.
Trong phần giảng lễ Cha phó Đaminh đặc trách Giới Trẻ đã đưa ra hình mẫu ngôi sao Messi một cầu thủ xuất sắc của thế giới, là thần tượng của không ít những bạn trẻ đam mê bóng đá, là một con người trên đỉnh vinh quang nhưng luôn khiêm nhường, điều đầu tiên mà Messi nghĩ đến sau mỗi pha ghi bàn là tạ ơn Thiên Chuá qua cử chỉ làm dấu Thánh giá và hai ngón tay chỉ lên trời, như muốn nói rằng mọi thành quả của con người chúng ta đều xuất phát từ Thiên chúa. Sự khiêm nhường không những giúp con người xích lại gần nhau, mà hơn nữa – theo lời Chúa Giêsu – giúp con người xích lại gần Thiên Chúa, “ai hạ mình xuống sẽ được (Thiên Chúa) nâng lên”. Thánh Augustinô thời trai trẻ đã nâng mình lên trong ngạo mạn, danh vọng và thú vui, nhưng sau khi đã gặp được Chúa, thánh nhân đã hạ mình xuống để chỉ nghĩ và làm mọi việc vì vinh danh Chúa.
Kết thúc là phần trao giải, Cha phó Giuse đã báo cáo kết quả của giải đấu theo đó số đội tham dự gồm: 10 đội thiếu nhi và 13 đội thanh niên, kết quả các giải thưởng gồm 02 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải phong cách, 02 giải cầu thủ vua phá lưới. Cúp vô địch thuộc về đội Thanh niên Giáo Khu Đạ Oai Hạ và đội thiếu niên Giáo Khu Suối Tiên.
Cuối cùng sau phần cảm ơn của đại diện Giới trẻ, Cha quản xứ chủ tế cũng đã có lời cảm ơn đến quý Ban Phần Việc các giáo họ cũng như các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho giải năm nay thành công tốt đẹp. Ngài cũng kêu gọi các bạn trẻ thanh thiếu niên hãy qua các sinh hoạt của giáo xứ nói chung và hoạt động thể thao nói riêng để tạo sự đoàn kết yêu thương nhau, học hỏi giáo lý và ngày càng gắn bó với Chúa hơn.
Quốc Khánh









