Ngày 03/11 Giáo Hội long trọng mừng kính Thánh Martin de Porres (09/12/1579–03/11/1639 sinh tại Peru, Lima), cũng là  bổn mạng nhóm sinh viên lưu xá Đa Minh tại Đà Lạt.

Vào lúc 16h30 tại cộng đoàn Đa Minh (số 50 đường Hà Huy Tập) đã diễn ra chương trình mừng lễ Bổn Mạng nhóm sinh viên, với sự tham gia của khoảng 90 bạn đến từ các nhóm: Lửa Yêu Thương, Sống Niềm Tin, TSC, Taize ĐàLạt, các Thầy ICM Minh Giáo, Giới trẻ các giáo xứ ChánhToà, Thánh Mẫu…và một số các bạn trẻ không Công Giáo…

Chương trình bắt đầu bằng những trò chơi sinh động và hứng thú tại tiền sảnh. Lúc 17h30 Thánh lễ mừng Bổn Mạng do Cha Giuse Phạm Văn Vũ – đặc trách sinh viên của Lưu Xá chủ sự. Trong thánh lễ cha đã lược lại tiểu sử nên thánh của Martin và chia sẻ những nét nổi bật của thánh Martin. Ngài là vị thánh da đen, không giàu, không giỏi…là tu sỹ dòng Đa Minh. Ngài âm thầm làm những công việc tầm thường nhất như quét nhà, dọn vệ sinh, yêu thương giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật… Không chỉ yêu thương anh em mình nhưng Ngài còn yêu thương thú vật ngoài đồng. Ngài đã làm mọi việc và chu toàn tất cả cho Chúa. Trong thánh lễ, các bạn trẻ còn được nghe tâm sự của anh B. (một cựu sinh viên Nhóm Lửa Yêu Thương). Anh B. lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ thường bất hòa, xích mích. Học xong lớp 12, B. quyết tâm thi đậu Đại học. Ngay năm đầu tiên B. đến sinh hoạt tại  dòng Don Bosco và đã nghe theo tiếng Chúa mời gọi, anh được rửa tội từ năm 2006. Cũng từ đó, ơn Chúa đến với gia đình anh. Mỗi lần từ Đà Lạt về Di Linh thăm gia đình, bố mẹ anh rất mừng và hãnh diện. Ngày nào anh cũng xin Chúa chúc lành cho gia đình, từ đó bố mẹ sống hòa thuận với nhau. Câu chuyện đã để lại nhiều suy nghĩ cho các bạn trẻ hiện diện trong Thánh Lễ. Cha chủ tế chia sẻ: “Chỉ có tình yêu của Chúa mới tròn đầy. Mong các bạn trẻ hãy noi gương thánh Martin để sống và làm việc thật nhiệt tình, chu toàn mọi công việc vì lòng yêu mến Chúa và anh em mình”.

Cuối Thánh lễ, các bạn trẻ lần lượt tiến lên cung thánh để hôn xương Thánh Martin de Porresc. Tiếp đó đại diện nhóm sinh viên Đa Minh bày tỏ lòng biết ơn đến quí cha, quý thầy trong Tu Viện đã tạo mọi điều kiện đề Nhóm có thể tổ chức mừng lễ Bổn Mạng  sốt sắng và vui tươi với sự tham dự của nhiều nhóm sinh viên và các bạn trẻ trong Giáo Hạt. Cảm ơn các anh chị cựu và quý ân nhân đã giúp đỡ đề có ngày họp mặt đông đảo hôm nay.

Sau khi ăn tối, các bạn trẻ bước vào  phần sinh hoạt được nhiều người nóng lòng chờ đợi. Chương trình văn nghệ  đặc sắc với ban nhạc đến từ Sài Gòn (gồm có nhạc công, các ca sĩ , ghệ sỹ kèn Sacxophon) biểu diễn. Các bạn trẻ đã bị tiếng kèn “hớp hồn”, tất cả đứng dậy hòa chung nhịp điệu sôi động. Tiếp đó với bài solo kèn Nothig’s Gonna Change My Love For You sâu lắng, lại khiến các sinh viên chìm đắm theo từng  nốt nhạc. Cùng với giọng ca ngọt ngào của các ca sỹ đã đem đến cho các bạn sinh viên một buổi sinh hoạt cuồng nhiệt và cháy hết mình trong những điệu nhảy.

Chương trình đã kết thúc vào lúc 21h00 trong sự hứng khởi và vui vẻ của các bạn trẻ tham gia.

M.K