Cũng như mọi năm, theo truyền thống của trung tâm tình thương Trọng Đức. GX Thanh Bình cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức cầu nguyện cho các bệnh nhân, thì trung tâm lại tất bập chuẩn bị cho thánh lễ bổn mạng của mình.

Trong chuyến đi ngày hôm nay. Tôi có cơ hội được đi sớm để thăm quan sơ qua trung tâm tình thương, mới thấy được sự ồn ào, đau khổ của những mảnh đời đầy bất hạnh. Bên cạnh đó còn có không ít những người đã âm thầm lo lắng, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh đau thương đó. Tại trung tâm có trên 400 bệnh nhân được chia ra thành hai khu vực riêng, một trung tâm dành cho nam, một dành cho nữ, hầu hết các bệnh nhân ở đây đều mắc bệnh tâm thần.

Thánh lễ bổn mạng, cầu nguyện cho các bệnh nhân được bắt đầu vào lúc 10h do Đức Cha AnTôn Vũ Huy Chương chủ sự, hiệp dâng thánh lễ ngày hôm nay còn có sự hiện diện của Cha Gioan là cha linh hướng của Trung tâm Trọng Đức và các cha đã có những âm thầm cống hiến cầu nguyện cho trung tâm.

Trong Thánh Lễ Đức Cha cũng đã nhấn mạnh, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Vì mỗi người chúng ta đều là những con người tội lỗi, linh hồn chúng ta cần được Thiên Chúa chữa trị để được trở nên hoàn hảo hơn, nhờ vào việc cầu nguyện của mỗi người chúng ta.

Sau thánh lễ Cha linh hướng và giám đốc trung tâm tình thương Trọng Đức, đã có đôi lời cám ơn Đức Cha, quý cha, quý ân nhân cùng toàn thể bà con đã đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân nói chung cho trung tâm nói riêng. Đây cũng là những nghĩa cử cao đẹp góp phần làm xoa dịu những đau thương, bất hạnh mà những người ở trung tâm Trọng Đức phải gánh chịu. Nhân dịp mừng lễ bổn mạng hôm nay Giám Đốc trung tâm cũng đã có lời tri ân Đức Cha, quý Cha, các vị ân nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn nữa cho trung tâm, để trung tâm có đủ điều kiện phục vụ cho những mảnh đời bất hạnh đó.

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp với những lời ca cầu nguyện của ca đoàn Seria GX. Thanh bình, bên cạnh là những bó hoa tươi thắm mà trung tâm tình thương Trọng Đức dâng lên cho Đức Cha, quý cha, các vị ân nhân. Đó cũng là sự tri ân mà Trung Tâm Tình Thương đã dâng lên cho những tấm lòng cao thượng đã quan tâm, giúp đỡ cho trung tâm.

Ban Truyền Thông GX. Đạ Tông – Nguyên Kha