Hòa trong bầu khí linh thiêng cùng với Giáo hội hướng đến các linh hồn trong tháng 11, toàn thể Cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ đã quy tụ tại đất thánh Giáo xứ để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh hồn Ông Bà tổ tiên, các bậc tiền nhân đã yên nghỉ tại nghĩa trang Giáo xứ. Thánh lễ được cha Quản xứ Giuse Trần Văn Mạnh cử hành lúc 5 giờ 30 ngày 02/11/2024.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ trích những câu đầu tiên trong sách Giảng viên để Cộng đoàn cùng suy niệm: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.”(Gv 1. 2). Dù thành công hay thất bại, dẫu tài sản có nhiều đến đâu, tất cả rồi sẽ qua đi, dường như chẳng có chi trường tồn. Theo lẽ tự nhiên, ai trong chúng ta cũng đều phải đối diện với sự chết. Tuy nhiên, sự chết đối với người Kitô hữu chúng ta sẽ không phải là dấu chấm hết, nhưng là ngưỡng cửa mở ra sự sống mới, hạnh phúc viên mãn và vĩnh cửu nơi Hội thánh vinh hiển. Niềm tin đó nhắc nhớ mỗi người chúng ta cần cố gắng uốn nắn đời sống mình theo khuôn mẫu của Lời Chúa. Qua việc cử hành lễ các Đẳng Linh hồn, xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức được sự yếu đuối và đầy giới hạn nơi thân xác con người để từ đó mỗi người chúng ta biết tỉnh thức và cầu nguyện. Cuối bài giảng, Cha Quản xứ mượn lời bài hát “Phù vân” như một gợi ý cho mọi người cùng suy gẫm:
“Bình minh đến rồi đi
Hoàng hôn cũng xa dần
Trần gian dù lao tác
Lợi danh rồi cũng hết
Dòng sông từ muôn lối
Biển lớn chảy về xuôi
Trong Chúa con nghỉ ngơi
Bình an phút tuyệt vời”
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Bình