Tại Giáo xứ Tân Bình, lúc 5 giờ 30 sáng thứ Năm ngày 02/11/2023, Cha Quản xứ Giuse Trần Văn Mạnh đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh hồn Ông Bà Tổ Tiên, các bậc tiền nhân đã qua đời, đang yên nghỉ tại Đất thánh của Giáo xứ.

Trong phần giảng lễ, cha Quản xứ chia sẻ câu chuyện về vị vua nổi tiếng Alexander Đại Đế: Sau những ngày tháng rong ruổi chinh chiến, với biết bao vinh hoa phú quý trong tay. Đến cuối đời, khi nhìn lại mọi sự ông đã nhận ra một chân lý: cho dù vinh hoa phú quý, giàu có hay quyền lực đến đâu thì cũng không giữ được mạng sống này tồn tại mãi được. Khi sinh ra nơi thế gian với hai bàn tay trắng thì khi chết đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta biết: mỗi người Kitô hữu không chỉ có sự sống ở đời này mà còn có sự sống đời sau. Ngoài thân xác chúng ta nhìn thấy thì chúng ta còn có một Linh hồn thiêng liêng, vĩnh cửu. Với việc cầu cho các Đẳng Linh hồn hôm nay, Hội Thánh nhắc ta tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, các linh hồn anh chị em người thân yêu của chúng ta một cách đặc biệt. Mỗi người không chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, mà còn phải nhớ đến chính bản thân của mình: sống lành, chết thánh!

Với mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh, hôm qua chúng ta đã nhờ các Thánh chuyển cầu cho chúng ta, hôm nay chúng ta dâng lễ cầu cho các Linh hồn đang được thanh luyện, để nhờ cái Chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô, xin cho “Hội Thánh lữ hành” được bình an, “Hội Thánh đau khổ” sớm được hưởng phúc trên Nước Trời.

Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Bình

Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh