Người Công Giáo luôn nhớ đến và cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cho những người thân đã qua đời trong các giờ kinh và trong thánh lễ hằng ngày. Đặc biệt, Giáo hội Công Giáo dành trọn tháng 11 để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Khởi đầu bằng lễ các Thánh Nam Nữ vào ngày 01/11, là những người đã được vinh quang trên trời (Giáo Hội Khải Hoàn) và ngày 02/11 cầu cho những người đang còn trong luyện ngục (Giáo Hội Hy Vọng). Trong Mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công, Giáo hội mời gọi các tín hữu còn sống (Giáo Hội Lữ Hành) có bổn phận cầu nguyện cho những người đã qua đời, họ có thể là người thân của chúng ta và cũng có thể là những người mà chúng ta không quen biết.

Trong tâm tình đó, vào lúc 18g00 ngày 02/11/2023, tại Nghĩa trang Giáo xứ Bảo Lộc, Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Liêm cùng quý Cha Phaolô Nguyễn Trần Khôi Nguyên, Cha Anrê Trần Văn Khiêm đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh lễ quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa là quý tu sĩ nam nữ, giáo dân trong và ngoài giáo xứ có người thân đang an nghỉ tại đây.

Sau bài Tin Mừng, Cha Quản xứ chia sẻ: Trong văn hóa người Việt, lòng hiếu thảo, sự gắn kết, đùm bọc yêu thương nhau trong gia đình, dòng tộc rất được đề cao. Lòng thảo hiếu với ông bà tổ tiên của người Việt rất đúng như ý Chúa muốn. Trong Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy ai có lòng thảo hiếu sẽ được Chúa chúc phúc ngay trong đời này. Hơn nữa, trong 10 điều răn của Chúa, sau những điều răn về thờ phượng Chúa thì điều răn thứ 4 nói về việc phải thảo kính với cha mẹ. Điều đó cho thấy sống hiếu thảo là sống luật của Chúa.

Chúa Giêsu trước khi chịu chết đã cầu nguyện: “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con” (Ga 17, 24). Và “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi: đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5, 8). Tình yêu thương của Thiên Chúa bao trùm tất cả. Chúng ta đọc kinh, cầu nguyện, xin lễ cho các linh hồn không gì khác hơn là tình yêu thương chúng ta dành cho họ. Nhưng để được tình yêu của Chúa, chúng ta không thể cậy vào sức mình hay những công nghiệp mình làm được mà phải nhờ vào Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô đã nói: “Tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta.”

Chúng ta họp nhau đây trong bầu khí linh thiêng, ấm cúng và đầy ý nghĩa này, được Chúa Giêsu, Đấng Phục Sinh đồng hành với chúng ta, được ơn Thánh Thần của Ngài biến đổi cõi lòng của chúng ta, để chúng ta mỗi ngày được yêu mến Chúa hơn. Cũng trong tâm tình đó, chúng ta cầu xin cho hết mọi linh hồn, như chúng ta vẫn đọc: “… được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen”.

Cuối thánh lễ, quý Cha đã đi rảy nước phép trên các phần mộ. Cùng với đó, thân nhân những người đã khuất cũng quy tụ về các ngôi mộ của gia đình, thắp lên những nén nhang như nghĩa cử tưởng nhớ, lòng biết ơn và sự hiệp thông đến những người đã qua đời. Tiếng hát lời kinh râm ran khắp nghĩa trang tạo nên một bầu khí rất linh thiêng, thành kính. Đó là nét văn hóa đẹp đẽ, giàu truyền thống của người Công Giáo mỗi dịp tháng 11 về.

Trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, chúng ta phó thác các linh hồn đang còn nơi luyện ngục cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Tin: Joseph Nguyễn Thiện
Ảnh: Phạm Bình, Hồng Thư