06.11.2014

Trong thiệp mời dự lễ hôm nay, có ghi: “Nhờ hồng ân Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của quý vị ân nhân xa gần, công trình xây dựng nhà nguyện R’lơm nay đã hoàn thành”. Giáo họ R’lơm mời “đến hiệp dâng Thánh Lễ, cùng giáo họ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý ân nhân”.

Như thế, rõ ràng tâm tình trước tiên cần phải có là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Điều này “thật là chính đáng và phải đạo”, bởi lẽ Thánh Phaolô nhắn nhủ chúng ta qua thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su” (1 Tx 5, 18).

Tạ ơn Thiên Chúa khi xây dựng được một nhà nguyện xinh đẹp như thế này, vì chẳng những “nhờ hồng ân Thiên Chúa” mà còn nhờ “lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của quý vị ân nhân xa gần”. Thiên Chúa thường ban ơn qua trung gian của nhiều người, trong đó có bề trên và các tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế, các ân nhân và công nhân đã góp công góp của trong việc xây dựng công trình này.

Tuy nhiên, qua thư gửi tín hữu Êphêsô, Thánh Phaolô đặc biệt lưu ý chúng ta về việc tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao nhất mà các tín hữu nhận được: “Tôi không ngừng tạ ơn TC vì anh em… Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người…, soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời… TC đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người” (Ep 1, 15-23).

Do đó, ơn huệ lớn lao nhất không phải là xây dựng được một ngôi nhà thờ, nhưng là xây dựng được một “đền thờ thiêng liêng”: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Ðền Thờ thiêng liêng” (1 Pr 2,4). Đó là ơn gọi làm con Thiên Chúa trong Hội Thánh, là ơn lớn nhất mà chúng ta phải dâng lời cảm tạ trong mọi hoàn cảnh.

Thánh Phaolô còn cảm tạ Thiên Chúa vì một ơn đặc biệt nữa là ơn gọi làm tông đồ: “Tôi đã trở nên người phục vụ Tin Mừng đó, nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố quyền năng của Người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại Tin Mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô, và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài” (Ep 2. 6-9).

Các linh mục tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế không ngừng ý thức ơn gọi làm tông đồ của mình, và luôn noi gương Đức Mẹ cảm tạ TC: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!” (Lc 1, 46-49).

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là tước hiệu của nhà thờ R’Lơm, một danh hiệu được Đức Giáo hoàng Piô IX tuyên xưng, kết hợp với một biểu tượng nghệ thuật Byzantin nổi tiếng cùng tên có niên đại từ thế kỷ 15. Bức ảnh này đã được thấy tại Roma từ năm 1499, được truyền tụng là làm nhiều phép lạ, và hiện đang được đặt trong đền thờ Thánh Alphonsô trên đồi Esquilinô.

Các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế là cộng đoàn duy nhất được Tòa Thánh ủy thác để bảo vệ và truyền bá nghệ thuật của biểu tượng và lòng sùng kính này. Lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tổ chức hằng năm vào ngày 27 tháng Sáu.

Bức ảnh này đã được 2 vị Giáo hoàng vinh danh cách đặc biệt: Đức Piô IX vào tháng 12 năm 1865, và Đức Gioan-Phaolô II, vào tháng 5 năm 2001 khi Người trao biểu tượng này cho một giáo sĩ Hồi giáo trong dịp viếng thăm đền thờ Hồi giáo Umayyad lần đầu tiên.

Năm 1925, khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Canada đến Việt Nam, các vị này đã phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại những nơi các ngài phụ trách giảng dạy và những nơi có Cộng đoàn của Nhà Dòng. Dòng Chúa Cứu Thế thường tổ chức hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào các ngày thứ Bảy.

Ước gì khi tham dự nghi lễ cung hiến nguyện đường này, mỗi người chúng ta quan tâm hơn nữa đến viên đá là bản thân mỗi người đã được cung hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Thánh Tẩy để xây nên “đền thờ thiêng liêng” là Giáo hội.

Ước gì khi tham dự nghi thức xức dầu bàn thờ và tường nhà thờ, chúng ta nhớ đến bản thân mình đã được xức dầu thánh hiến cho Thiên Chúa.

Ước gì khi tham dự nghi thức xông hương bàn thờ, chúng ta ý thức mình cần trở nên hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Ước gì khi tham dự nghi thức thắp nến bàn thờ và tường nhà thờ, chúng ta lưu ý để trở thành ánh sáng chiếu soi cho những người sống quanh mình.

Muốn cho những ước mong đó thành hiện thực, chúng ta không quên khẩn cầu với các thánh bầu cử cùng Chúa cho chúng ta, cách riêng với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Giờ đây, xin hiệp ý cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp:

Lạy rất Thánh đồng trinh Maria. Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng  thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con và nhất là trong giờ chết.

Lạy Mẹ hãy thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con.  Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là ơn siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp. Xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục. Thánh Maria lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu bầu cho con.