Sau chặng đường dài miệt mài kiến thiết, tất cả mọi sự chuẩn bị của Cha quản xứ cùng cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Lạc Viên và Giáo họ Diom cho ngày đại lễ Cung hiến và Khánh thành ngôi thánh đường mới – nơi được mệnh danh là “ngôi nhà thờ đá” độc đáo giữa đại ngàn – đã hoàn tất một cách chu đáo, tươm tất.

Trước đó, nhằm hướng lòng đoàn chiên về ngày trọng đại, Cha quản xứ Giáo xứ Lạc Viên đã tha thiết kêu gọi toàn thể giáo dân, cả đồng bào sắc tộc lẫn người Kinh thuộc khu vực nam sông Đa Nhim, cùng quy tụ về ngôi thánh đường mới để chuẩn bị tâm hồn. Vào ngày 11/12/2008, bốn vị Linh mục đã được mời về để ngồi tòa ban Bí tích Hòa giải cho gần 2.000 hối nhân, trong đó có cả những người đã xa rời các Bí tích và bỏ lễ từ rất lâu.

Trút bỏ gánh nặng tội lỗi trong tâm tình như Cha quản xứ đã nhắn nhủ: “Ngôi nhà thờ này dẫu có đẹp đẽ và lộng lẫy cách mấy thì đó cũng chỉ là kiến trúc vật chất ở bề ngoài. Điều quan trọng nhất chính là đền thờ tâm hồn bên trong của mỗi chúng ta phải biết yêu thương và thờ phượng Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúng ta phải dọn mình thật sạch, siêng năng Xưng tội Rước lễ để vừa xứng đáng đón mừng Chúa Giáng Sinh, vừa hân hoan đón nhận ngôi thánh đường mới”. Thật vậy, niềm hạnh phúc lớn lao của bà con giáo dân nơi đây là kể từ nay, dù trời đông mưa gió hay những ngày nước sông dâng lớn, họ vẫn có thể sưởi ấm đức tin, tham dự Thánh lễ ngay tại mảnh đất mình sinh sống vì buôn làng đã có Nhà Chúa ngự trị.

Giáo họ Diom vốn là vùng sâu vùng xa với đại đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống mưu sinh còn gặp muôn vàn khó khăn, đói nghèo. Chính trong cái nghèo hèn ấy, họ đã nhận được tình yêu thương đặc biệt từ Đức Mẹ Maria qua tước hiệu Đức Trinh Nữ của những người nghèo khổ – Đức Mẹ Banneux (Đức Mẹ Ba-nơ). Tượng Mẹ linh thánh đã vượt vạn dặm hải lý từ vương quốc Bỉ xa xôi gửi tặng Việt Nam, qua Tòa Giám mục Đà Lạt và chính thức dừng chân che chở cho con cái Diom. Trước đó, vào ngày 14/11/2008, Thánh lễ tôn vinh và làm phép ảnh tượng Đức Mẹ Banneux tại linh đài đã được Cha quản xứ long trọng cử hành, thu hút gần 3.000 tín hữu tham gia rước kiệu Mẹ tiến vào ngôi thánh đường mới trong bầu khí vô cùng linh thánh.

Sáng ngày 15/12/2008, đúng 7g00, những giai điệu thánh ca rộn rã đón mừng Chúa Giáng Sinh bắt đầu ngân vang từ hệ thống phát thanh của ngôi nhà thờ đá. Tiếng nhạc trầm bổng bay xa qua các buôn làng, len lỏi vào từng nếp nhà sàn của đồng bào sắc tộc, thúc giục mọi người gác lại việc nương rẫy để tiến về dự lễ Cung hiến. Khoảng 8g30, các ngả đường dẫn về nhà thờ đã tấp nập từng đoàn xe, dòng người nối đuôi nhau đổ về đông nghịt. Các bạn trẻ đồng bào xúng xính trong những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống, cùng quý chức các ban ngành đoàn thể, các bà mẹ và các em học sinh chỉnh tề đứng dàn hàng hai bên đường.

Khi đoàn xe của các Cha và quan khách tiến vào, bầu không khí lập tức bùng nổ trong niềm hân hoan bất tận: Tiếng kèn đồng thổi ngân vang, tiếng cồng chiêng rộn rã đập dồn, hòa cùng tiếng cười nói, chào hỏi chúc mừng hớn hở, dệt nên một ngày hội vô cùng tưng bừng và náo nhiệt.

Đúng 9g30, Thánh lễ Cung hiến và Khánh thành chính thức được cử hành trọng thể do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – chủ sự, cùng với sự hiệp thông đồng tế của hơn 60 vị Linh mục và khoảng 6.000 giáo dân tham dự sốt sắng.

Sau khi Thánh lễ khép lại vào lúc 11g30, các đoàn khách vẫn lưu luyến nán lại để dạo quanh, chiêm ngưỡng kiến trúc hùng vĩ, tôn nghiêm của ngôi nhà thờ đá – một công trình đức tin kỳ vĩ kết tinh từ mồ hôi và nước mắt của buôn làng. Chị Ma Sa, đại diện cho giáo dân Giáo họ Diom, đã xúc động bày tỏ tâm tình: “Chúng con cảm thấy thật tự hào và vô cùng biết ơn Đức cha Phêrô, Cha quản xứ cùng quý Cha, quý tu sĩ và tất cả các vị ân nhân đã mở lòng thương xót, quan tâm chăm sóc cho đoàn chiên nhỏ bé, đói nghèo này”.

Niềm vui của ngày đại lễ không dừng lại ở đó. Vào lúc 18g30 cùng ngày, bà con các buôn làng – không phân biệt người Kinh hay đồng bào sắc tộc – cùng các ban ngành đoàn thể Lạc Viên và Diom lại náo nức kéo về sân nhà thờ để tham dự đêm hoan ca mừng ngày khánh thành. Họ cùng nhau nhảy múa, ca hát ăn mừng vì ngôi thánh đường nay đã hoàn thành viên mãn, Thiên Chúa đã chính thức ngự trị trong Cung Thánh Giáo họ.

Dưới bầu trời đêm cao nguyên se lạnh, ngọn lửa trại rực cháy giữa sân trường đã được chính tay Cha quản xứ châm ngòi khai mạc, xua tan cái lạnh giá của núi rừng. Cha đã vui vẻ hòa mình, nắm tay bà con cùng nhảy múa xung quanh đống lửa bập bùng trong giai điệu quen thuộc của bài ca “Nổi lửa lên, Nối vòng tay lớn…”.

Tiếng trống thúc “tùng tùng” dồn dập, đoàn lân Giáo xứ Lạc Viên cũng cống hiến những vũ điệu điêu luyện trên sân khấu và xung quanh đống lửa để chúc mừng cộng đoàn trong tiếng vỗ tay hoan hô vang dội. Giữa không gian lễ hội đậm chất truyền thống và dân dã, những nồi cháo nóng hổi nghi ngút khói được bưng lên phục vụ mọi người, từng miếng thịt bê nướng thơm lừng được chia đều cho mỗi thành viên. Người ăn cháo, người quây quần bên bếp than nướng thịt, tiếng cồng chiêng cứ thế vang dội núi rừng. Bà con dân tộc cùng Cha quản xứ cứ say sưa ca hát, nhảy múa thắt chặt tình liên đới trong Chúa Kitô cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Hải Đăng