Tin Mừng theo Thánh Matthêu ghi lại: “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăm sóc” (Mt 9,36). Người đã nghĩ tới cái đói khổ của dân, vì cuộc đời của họ đầy những lao đao và gánh nặng, vì cơ cực mà họ phải chịu mỗi ngày, vì bệnh hoạn tật nguyền cộng với đời sống lam lũ đói khát làm hao mòn thân xác và tinh thần của họ (Mt 11,28-30). Cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa dành cho dân nghèo, những người mà Phúc Âm gọi bằng danh từ “ phận nhỏ”.
Đặc biệt hôm nay Đức Cha Phêrô Giám Mục Giáo phận đã đến chủ sự cử hành thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ Tân Lâm cho vùng đất rộng bao la này, để nói lên tình yêu thương của Chúa dành cho dân nghèo.
- Niềm vui của những con người “phận nhỏ”.
Giáo điểm Tân Thượng hiện nay bao gồm các xã Tân Thượng, Tân Lâm và Đinh Trang Thượng thuộc huyện Di Linh – Tỉnh Lâm Đồng nằm trên quốc lộ 28 giáp ranh với tỉnh Đắc Nông với chiều dài khoảng 40 km. Cách nhà thờ giáo xứ Di Linh 22 km về hướng Tây Bắc. Phần lớn dân cư là anh em dân tộc bản địa ( Kơho) đã cư ngụ từ lâu. Sau biến cố năm 1975 thì có thêm một số anh chị em từ các tỉnh Miền Bắc đến lập nghiệp.
Sau những năm tháng chờ đợi và hy vọng tới năm 1995 mới có thánh lễ Giáng Sinh đầu tiên tại thôn B’Lát xã Tân Thượng. Có thể nói hạt giống đức tin giờ đây bắt đầu nảy mầm và đâm rễ. Đặc biệt là anh chị em dân tộc bản địa, họ như là mảnh đất đã được chuẩn bị và bây giờ hạt giống đức tin được gieo trồng. Nên anh chị em đã mau mắn đón nhận Tin Mừng và nhận ra được tình thương của Thiên Chúa dành cho mình là những con người “phận nhỏ”. Dù đường xá xa xôi cách trở và gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, nhưng anh chị em nơi đây đã theo Chúa là theo tới cùng, nên những dịp lễ trọng anh chị em vẫn quy tụ về nhà thờ Di Linh để tham dự thánh lễ. Có những người phải đi bộ cả ngày đường.
Con số giáo dân ngày càng tăng, công cuộc truyền giáo thật bao la bát ngát, nhưng đường xá đi lại còn gặp rất nhiều khó khăn, nên năm 2005 lại có thêm thánh lễ Giáng Sinh tại thôn 6 xã Tân Thượng để anh chị em có thể tham dự thánh lễ.
Hiện nay số giáo dân tại giáo điểm Tân Thượng là 898 hộ với trên 4.200 nhân danh.
Quả thật tình thương quan phòng của Chúa đã từng bước, từng bước đánh dấu vùng đất được “tuyển chọn”, để từ đó tỏa lan ơn cứu độ của Người cho cả một vùng đất bao la này, đặc biệt cho những anh chị em dân tộc bản địa, là những người “phận nhỏ” vốn đơn sơ chất phát, anh chị em vui: “Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 100,5). Anh chị em vui vì: “Thiên Chúa viếng thăm dân Người” ( Lc 1,68 ). Niềm vui của anh chị em là niềm vui có Chúa.
- Niềm hy vọng mới.
Vào lúc 09 giờ 30 sáng thứ tư ngày 09/12/2009, Đức Cha Phêrô đã chủ sự dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên cho việc khởi công xây dựng nhà nguyện Tân Lâm. Cùng đồng tế có quý cha trong hạt Di Linh và một số quý cha hạt Bảo Lộc và khoảng trên 3.000 giáo dân từ các nơi đổ về chia sẻ niềm vui với anh chị em giáo họ Tân Lâm.
Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh: “việc xây dựng nhà thờ không chỉ bằng cát đá, gạch xi măng và sắt thép…nhưng mỗi người trong giáo họ phải trở nên những viên đá sống động để góp phần xây dựng nhà Chúa. Tâm hồn của mỗi người phải chính là đền thờ Chúa ngự”. Đức Cha Phêrô cũng mời gọi mọi người hãy nhìn vào gương các thánh tử đạo Việt Nam , các bậc tiền nhân… Gia sản của các Ngài để lại chính là Thập Giá Đức Kitô, mỗi người hãy nhìn lên Thánh Giá mỗi ngày để sống trọn tình yêu thương – hiệp nhất – bình an, và nhất là trong thời gian xây dựng nhà thờ, anh chị em trong giáo họ rất cần sự hiệp nhất, chung lòng chung sức để nhà Chúa sớm được hoàn thành. Ngôi nhà thờ sẽ là nơi quy tụ anh chị em để cầu nguyện, để gặp gỡ, để chia sẻ học hỏi Lời Chúa…. Với Tân Lâm là miền đất rộng lớn, cần có nhiều hạt giống đức tin vì chung quanh còn nhiều người chưa biết Chúa, cần được loan báo Tin Mừng.
Hy vọng với việc xây dựng nhà thờ Tân Lâm trong niềm vui cử hành Năm Thánh 2010 sẽ đánh dấu một bước phát triển mới tại vùng đất này, hạt giống Tin Mừng sẽ phát triển nảy sinh nhiều hoa trái trong tương lai. “Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,38). Đây cũng là niềm hy vọng mới của giáo họ Tân Lâm.
Đaminh Nguyễn Quốc Việt









