Giáo họ Định An, tọa lạc tại thôn Định An, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ranh giới Giáo họ khéo dài từ K’Long đến chân đèo Prenn-Đà Lạt (dài khoảng 5km).
Giáo họ nhỏ bé nhất giáo phận
Những năm đầu thập niên 1960, một số gia đình từ Quảng Nam, Bình Định vào thôn Định An lập nghiệp, trong đó chỉ có 4 gia đình Công Giáo. Trải qua gần 50 năm nay, Giáo họ có khoảng 400 giáo dân với 150 hộ gia đình. Từ năm 1968 khi số giáo dân có khoảng 50 người với khát vọng có ngôi nhà nguyện để qui tụ nhau dâng lễ cầu nguyện, gia đình ông bà Đoàn Toán đã dâng hiến miếng đất cạnh QL20 để làm Nhà nguyện. Căn nhà nguyện ấy vẫn hiện hữu chỉ với 45m2, mái tôn, vách ván nay đã mục nát. Từ năm 1975 Nhà thờ Định An chính thức là Giáo họ trực thuộc giáo xứ Liên Khương do Cha Giuse Phan Thành Thuyết làm cha xứ.
Trong quá trình phát triển Giáo họ Định An được sự quan tâm chăm sóc của Cha Tuyên Úy Giuse Phùng Ngọc Cảnh, Cha cố phêrô Đào Đức Điềm, Cha Giuse Trần Văn Định, tiếp đó là sự giúp đỡ của các Cha, các thầy thuộc Hội dòng Salêdiêng Việt Nam cho đến hôm nay. Tuy nhỏ bé nhưng Giáo học được chia làm 4 giáo khu, có các họat động của ca đoàn , các lớp giáo lý, các hội đoàn … khá sinh động, nhờ đó đời sống đức tin của bà con nơi đây không ngừng phát triển và đang có nhiều ơn gọi dấn thân phục vụ giáo hội như LM GB. Trần Công Ba (SDB) sơ Annna Nguyễn Thị Kính (Dòng Phan Sinh Thừa sai) và nhiều tu sĩ khác…
Nhà thờ mới – Niềm hy vọng mới
Sáng ngày 30.11, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục giáo phận Đà Lạt đã chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới Định An, cùng đồng tế có Cha Giám tỉnh Salêdiêng Trần Hòa Hưng, Cha Quản hạt, linh mục đoàn Giáo hạt Đức Trọng, cùng nhiều linh mục đến từ Đà Lạt và một số nơi khác. Đông đảo bà con gíáo dân thuộc giáo hạt Đức Trọng, Đà Lạt… cũng về chia sẻ niềm vui, tham dự thánh lễ với Giáo họ Định An.
Mở đầu thánh lễ Đức cha Phêrô ngỏ lời: Nhiều năm qua, cứ đến này Bổn mạng Giáo họ Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, tôi lại được mời về dâng thánh lễ tại ngôi nhà nguyện nhỏ bé của Định An. Một giáo họ nhỏ bé như Thánh nữ Têrêxa. Tôi đã từng nói với các Cha, trong số các giáo sở giáo họ thì Giáo học Định An là nghèo nhất trong giáo phận. Anh chị em ao ước xây dựng một ngôi nhà nguyện mới thay thế cho ngôi nhà nguyện mục nát từ rất lâu, nhưng vì chưa biết việc mở rộng QL 20 có ảnh hưởng cùng một số lý do khác, nay ước mơ ấy đã thành hiện thực. Chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Giáo hội Việt Nam, Giáo phận Đà Lạt vừa long trọng khai mạc Năm Thánh, hôm nay Giáo họ Định An lại cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà nguyện chắc chắn sẽ mạng ý nghĩa đặc biệt khi Giáo Phận kỷ niệm 50 năm thành lập.
Trong bài giảng, Đức cha Phêrô nhấn mạnh: “Việc xây nhà thờ không chỉ bằng cát, đá, gạch, xi măng…mỗi người trong Giáo họ phải là những viên đá để góp phần xây dựng nhà Chúa. Tâm hồn của mội người phải chính là đền thờ Chúa ngự”. Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hãy nhìn vào gương các vị Thừa sai, các Thánh tử đạo Việt Nam , gương các bậc cha ông… Gia sản mà các Ngài đã để lại chính là Thập gía Đức Kitô, mỗi người hãy nhìn lên Thánh giá để sống trọn tình yêu thương – hiệp nhất – bình an, đặc biệt trong thời gian xây dựng nhà thờ, anh chị em trong Giáo họ rất cần sự hiệp nhất, chung lòng chung sức để nhà Chúa sớm hoàn thành. Ngôi nhà thờ sẽ là nơi qui tụ anh chị em để gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi Lời Chúa. Với Định An là miền đất cần có nhiều hạt giống đức tin vì chung quanh còn rất nhiều anh chị em cần được loan báo Tin Mừng.
Cuối Thánh lễ trước khi cử hành nghi thức làm phép phần diện tích xây dựng và viên đá đầu tiên, Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo, Quản hạt Đức Trọng đã đọc văn thư của Đức cha Phêrô chấp thuận cho Giáo họ Định An xây dựng Nhà thờ mới. Nghi thức làm phép diện tích và viên đá đầu tiên diễn ra trang trọng và sốt sắng.
Tâm tình Biết ơn
Ông Giuse Bùi Văn Tâm, thay mặt Giáo họ bày tỏ lòng biết ơng Đức Cha Phêrô, Cha Giám tỉnh Salêdiêng, Cha Quản hạt Đức Trọng, quí cha đồng tế; đại diện các giáo xứ trong Giáo hạt, đại diện các tôn giáo bạn, bà con giáo dân từ khắp nơi đã về dự lễ. Vị đại diện xúc động lược lại qúa trình hình thành Giáo họ với không ít những thăng trầm khó khăn. “Hơn 40 năm qua ngôi Nhà nguyện vách gỗ mái tôn cũ kỹ đã là nơi mà nhiều Kitô hữu được tái sinh và trở về với Chúa… đã trải qua nhiều lần cơi nới sữa chữa, song ngôi nhà nguyện vẫn không đủ sức chứa số giáo dân tham dự lễ nghi Phụng vụ ngày càng tăng. Được sự thúc đẩy, khích lệ của Đức Giám Mục Giáo Phận, cha Quản nhiệm giáo họ Phêrô Phạm Ngọc Chinh và toàn thể giáo dân quyết tâm xây dựng ngôi nhà thờ mới cho xứng đáng; thế nhưng tháng 8/2008 khi đang tiến hành các thủ tục giấy tờ Cha Chinh được Hội dòng thuyên chuyển ra Phương Chính – Hạ Trại – Nam Định, công việc xây dựng nhà thờ giao lại cho cha quản nhiệm mới Giuse Phạm Văn Nam”.
Trước khi kết thúc, Đức Cha Phêrô một lần nữa nhắc nhở bà con trong Giáo họ hãy yêu thương – hiệp nhất, chung lòng góp phần xây dựng nhà thờ sớm hoàn tất. Đức Cha cảm ơn Hội dòng Salêdiêng đã quảng đại hy sinh cả tấm lòng lẫn vật chất, không quản ngại giam khó để đến phục vụ các giáo xứ, giáo họ K’Rèn, Định An, K’Long, Liên Khương , Nghĩa Lâm, Bắc Hội. Các Cha, các thầy, các Cộng tác viên Salêdiêng đã giúp cho giáo phận Đà Lạt rất nhiều và mang lại nhiều hiệu quả tốt đẹp. Mong rằng Hội dòng tiếp tục quảng đại, hy sinh giúp giáo phận Đà Lạt. Hy vọng với việc xây dựng nhà thờ Định An sẽ đánh dấu bước phát triển mới tại vùng đất này, hạt giống Tin Mừng sẽ phát triển nảy sinh nhiều hoa trái hơn trong tương lai.

Hữu Phước.









