Có một địa danh được gọi là “Bốn xã vùng Loan”, thuộc Giáo Hạt Đức Trọng – Giáo phận Đàlạt. Nơi đây gồm :

          – Hai xã toàn anh chị em Dân tộc (Churu) : Tà-In và Tà Năng.

          – Một xã gồm 2/3 người Kinh (người Đàlạt đi kinh tế mới), 1/3 người dân tộc Churu : Đà Loan.

          – Một xã toàn người Kinh : Ninh Loan.

Tổng số dân 4 xã gần 27.000 người. Trong đó, số giáo dân khoảng 9.500 người, chưa kể số Dự tòng Kinh cũng như Thượng.

Bốn xã này hiện chỉ có một nhà thờ tại Ninh Loan. Từ Tà-In đến nhà thờ khoảng 5 km, từ Đà Loan đến nhà thờ khoảng 10 km ; còn từ Tà Năng, nơi xa nhất, đến nhà thờ khoảng 15 – 20 km. Địa bàn bốn xã quá rộng, vì thế sinh hoạt tôn giáo gặp nhiều trở ngại, không những cho người có tuổi và trẻ em, ngay cả người trẻ khỏe cũng thấy khó khăn trong việc đi lại, chưa kể những khi trời mưa bão, nói chi đến người bệnh tật đau yếu.

Dù vậy, mỗi sáng Chúa Nhật, vẫn có hàng mấy trăm người đến dự lễ. Có những người phải đi bộ từ 3 giờ sáng mới kịp đến nhà thờ để học giáo lý và dâng lễ lúc 9 giờ ; sau đó lại ra về, khi về đến nhà trời đã xế chiều…

Cảm thông trước tấm lòng nhiệt thành của anh chị em phải đi sớm về khuya, Giáo họ Ninh Loan cố gắng chia sẻ với họ bằng những gói mì lót dạ, và cũng chỉ có những gói mì để anh chị em dùng cho đỡ đói trước khi trở về nhà. Còn trẻ em và người già cả đành chịu không thể tới nhà thờ được, họ hằng ao ước có ngôi nhà thờ gần hơn để đến học giáo lý và tham dự Thánh lễ…

Từ năm 1992, Đức Giám Mục Giáo phận đã đồng ý cho xây thêm một ngôi nhà nguyện tại xã Đà Loan, tạm xem là trung tâm, để đáp ứng lại nhu cầu của rất nhiều anh chị em Kinh cũng như Thượng đang sống trong những vùng sâu, vùng xa chưa có nơi thờ phượng. Đến tháng 10.2004, các thủ tục giấy tờ được hoàn tất để tiến hành khởi công…

9 giờ 30 ngày 13.7.2005, khoảng 5000 người từ nhiều nơi đã tụ họp về đây, để tham dự Thánh lễ và Nghi thức đặt Viên đá đầu tiên do Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Chủ sự. Đồng tế với ngài có 55 Linh mục trong và ngoài Giáo phận Đàlạt.

Thật cảm động khi thấy hàng trăm chuyến máy kéo, đưa anh chị em dân tộc từ trong những nơi xa về dự… Quần áo lấm bụi đường, những đôi chân trần không giày dép, nhưng khuôn mặt của họ thật rạng rỡ trong ngày vui hôm nay.

Vào đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi mọi người cùng hiệp ý để cầu nguyện cho việc xây dựng ngôi Nhà Nguyện được dâng kính Chúa Thánh Thần.

Tiếp đó, qua các bài đọc lời Chúa, Đức Cha chia sẻ nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống, không những chỉ cho giáo dân người Kinh, mà đặc biệt, cho anh chị em dân tộc ít người, với 3 vấn đề sau :

          – Tạ ơn Chúa vì những hồng ân Ngài đã ban cho chúng ta, không phải do chúng ta tài trí, khôn ngoan, đạo đức… nhưng vì tình thương của Ngài.

          – Cũng như nhiều viên gạch được kết dính để xây dựng nên ngôi nhà thờ, mọi người cũng hãy biết liên kết, hiệp nhất với nhau, yêu thương, nâng đỡ nhau để xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô ở trần gian.

          – Luôn nhớ sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa đã mời gọi mỗi người dự phần vào, để tại vùng đất này, thêm nhiều người tin nhận Thiên Chúa là Cha.

Tuy chỉ cách thành phố Đàlạt không đến 100Km, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cho điểm truyền giáo này. Hiện chỉ có 01 Linh mục phụ trách (cha Giuse Nguyễn Cao Nguyên thuộc Tu Hội Tận Hiến), không có một nữ tu hay một thầy giúp xứ nào. Đời sống giáo dân rất cực khổ, trình độ văn hóa chưa cao, phương tiện đi lại chỉ có những chiếc máy kéo gắn rơmoóc là chủ yếu. Ngoài anh em dân tộc, số người Kinh một phần là dân Đàlạt, một phần dân từ các tỉnh phía bắc vào, vấn đề mục vụ cũng còn trở ngại nhiều mặt…

Nhưng chắc chắn, Thiên Chúa luôn yêu thương những người con thiệt thòi, thiếu thốn, nghèo khổ nhất. Việc xây dựng ngôi nhà Nguyện hôm nay chỉ là một trong nhiều dấu chỉ của Ơn Thánh Chúa luôn thương ban. Cầu nguyện cho việc truyền giáo, chúng ta không quên góp sức mình để ngôi nhà Nguyện sớm hoàn thành, để cuộc sống của anh chị em nơi đây ngày càng tốt đẹp hơn.

 

Tam Linh