Sáng thứ ba ngày 18/12/2012, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã về Giáo sở B’Sumrăc dâng Thánh lễ, đồng thời cử hành nghi thức làm phép diện tích và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà mục vụ cho người dân tộc thiểu số Giáo sở B’Sumrăc  – Giáo hạt Bảo Lộc.

Thánh lễ còn có sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Phaolô Lê Đức Huân, Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Cha Quản xứ Tân Hà, Cha Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha trong giáo phận cũng như quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Ngoài ra còn có hơn 4000 tu sĩ, giáo dân đã cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn. Đây cũng là dịp Giáo sở tạm biệt cha Phêrô K’ Choeh, đón Cha Gioakim Nguyễn Đức Mừng, cùng với  Cha mới Octave K’ Duôn Mebla về phụ trách Giáo sở. Bốn hồng ân Thiên Chúa ban cùng lúc còn gì hơn, như lời Đức Cha nói với cộng đoàn lúc đầu Thánh lễ: “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta.” Quả thật, “… Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, rơi xuống đời con miên man, miên man….”. Con mắt người đời không thể nhìn thấy được điều đó, nhưng Thiên Chúa hằng yêu thương và ban ơn lành cho Dân Người qua những vị mục tử của Người.

Giáo sở B’Sumrăc có số giáo dân hơn 3000 người hoàn toàn là người dân tộc thiểu số. Từ khi hình thành đến nay Giáo sở đã dần đi vào nề nếp, ổn định như lời Cha Phêrô nói sau Thánh lễ. Riêng việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi còn nhiều khó khăn do thiếu phòng lớp. Các em học vào chiều thứ năm và sáng chúa nhật sau lễ nhì. Tổng số hơn 600 em, được chia làm 5 khối giáo lý với 12 lớp. Một số lớp ngồi học trong nhà thờ, một số lớp học trong phòng nhà xứ, một số khác phải ngồi ngoài trời để học giáo lý, khi trời nắng có rất nhiều em không chịu nổi, và khi trời mưa các em cũng không học được mà phải chạy trú mưa.

Xuất phát từ ý nguyện chính đáng đó và được sự chấp thuận của Đức Cha giáo phận, nên hôm nay mới có Thánh lễ này để các em Thiếu nhi có một nơi xứng đáng hơn để học Giáo lý, Giáo dân trong Giáo sở có nơi sinh hoạt, học hỏi để đào luyện đức tin của mình, thêm lòng yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Hội Thánh và gắn bó với nhau hơn. Việc này lại càng có ý nghĩa đặc biệt vì đây là Năm Đức Tin của Hội Thánh.

Sau Thánh lễ, trước khi cử hành nghi thức đặt viên đá, Đức Cha đã giới thiệu với cộng đoàn Cha Gioakim Nguyễn Đức Mừng. Cha sẽ  phụ trách và coi sóc giáo dân trong Giáo sở cùng với Cha Ovtave K’ Duôn Mebla. Như Đức Cha đã nói giáo phận đã có thêm linh mục là người dân tộc và Đức Cha muốn có một người dân tộc ra nước ngoài tu học thêm, nên Ngài đã chọn Cha Phêrô K’ Cheoh để làm công việc đó.

Xin tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban cho Giáo sở chúng con. Xin Chúa ban cho quý ân nhân – đã, đang và sẽ giúp chúng con, để công việc xây dựng nhà mục vụ được mau sớm hoàn thành – được hồn an xác mạnh và an khang thịnh vượng.

Xin Chúa trợ giúp cho các Mục tử của Chúa được mạnh khỏe, an lành để qua các Ngài chúng con được gần Chúa hơn.

 K’Ches – Ban Truyền thông Giáo hạt.