Sau nhiều năm mong ước và chuẩn bị, hôm nay, 27/5/2004,  giáo họ Ka Ming – Gungré được vui mừng đón tiếp Đức Giám Mục giáo phận đến cử hành thánh lễ “đặt viên đá khởi công xây dựng ngôi thánh đường” dành cho cộng đoàn có trên 2.000 tín hữu. Ngay từ đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô đã nói lên tâm tình của cả giáo phận hướng về ngày này, cùng hiệp thông dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho công cuộc xây dựng Nhà Chúa tại nơi đây.

Các bài đọc trong phần phụng vụ Lời Chúa đã được công bố bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Kơho. Giảng trong thánh lễ, Đức cha đã bắt đầu từ niềm tin của thánh Phaolô Tông Đồ, khiến ngài có thể ca ngợi ý định của Thiên Chúa là Cha yêu thương đã “muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến nhận biết chân lý” (1 Tm 2,1-8). Chính thánh Phaolô cũng là người đã được Chúa chọn trên đường Damas để trở nên vị tông đồ dân ngoại. Ngài đã cùng với thánh Barnaba lên đường đi đến thành phố Antiôkia để rao giảng Tin Mừng, làm cho các người tin ở thành phố này được gọi là kitô-hữu (x. Cv 11,19-26). Đặc biệt, dựa vào bài Phúc Âm Mt 16,13-19, Đức cha đã quảng diễn bằng tiếng Kơhô về ý nghĩa của nghi thức cử hành hôm nay. Ngài nói :

“Hôm nay tại nơi đây, cha sẽ làm phép viên đá đầu tiên để xây dựng một ngôi nhà thờ. Cha sẽ làm phép miếng đất này được dành riêng để xây cất ngôi nhà thờ.

Chính Chúa Giêsu là Đấng đã xây nhà cho chúng ta. Ngài đã xây Giáo Hội của Ngài. Giáo Hội là ngôi nhà cho tất cả mọi người tin vào Chúa, tin Thiên Chúa là Cha đã tạo thành muôn loài muôn vật. Chúa Giêsu-Kitô là Con của Chúa Cha, đã đến trong thế gian để giải thoát con người ra khỏi tội lỗi. Ngài đã chịu chết trên thánh giá và đã sống lại để tha thứ tội lỗi cho chúng ta và ban cho chúng ta được sự sống đời đời. Ngài còn tiếp tục dạy dỗ chúng ta và cứu độ chúng ta, cho nên Ngài đã thiết lập Hội Thánh. Trong những người môn đệ đầu tiên có ông Phêrô và Ngài chọn làm đầu Giáo Hội mà Ngài mới thành lập.

Tên Phêrô cũng có nghĩa là tảng đá. Và Chúa Giêsu đã cam kết rằng : Ngài xây dựng Giáo Hội của Ngài trên tảng đá Phêrô và Giáo Hội của Ngài sẽ bền vững muôn đời.

Hôm nay chúng ta tham dự nghi thức làm phép viên đá đầu tiên để khởi công xây dựng một nhà thờ. Chúng ta phải tin rằng ngôi nhà thờ mà chúng ta sắp xây dựng lên đây là tiếp nối công việc mà Chúa Giêsu đã làm hai ngàn năm trước đây.

Ngôi nhà thờ sắp xây dựng ở đây là ngôi nhà mà các tín hữu đến đây để thờ phượng Chúa, để dâng thánh lễ, để đón nhận các bí tích, để cầu nguyện, để học hỏi giáo lý và gặp gỡ nhau như cha mẹ con cái trong một gia đình.

Vậy chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho công việc chúng ta đang làm đây. Xin Chúa gìn giữ cho công việc này được bình an và sớm hoàn thành. Chúng ta phải cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta được hiệp nhất với nhau mà xây dựng ngôi nhà của Chúa.

Vì công việc xây dựng một ngôi nhà thờ là công việc thánh thiện, cho nên chúng ta phải có tâm hồn thánh thiện, phải tuân giữ các giới răn của Chúa, để công việc chúng ta làm đây làm sáng danh Chúa và cầu nguyện cho hết mọi người, cách riêng là cầu nguyện cho những ai sẽ đến dâng thánh lễ và cầu nguyện trong ngôi nhà thờ này. Xin Chúa chúc phúc cho công việc của chúng ta đang làm đây”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Phêrô đã cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên. Trước hết, ngài mời cha Tổng đại diện đọc văn thư Giáo phận chấp thuận xây dựng ngôi thánh đường tại Ka Ming – Gungré với tước hiệu kính “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Rồi bài Tin Mừng về lệnh truyền của Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ đi rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân (Lc 24,44-53), để mọi người cũng được đón nhận ơn cứu độ và trở nên con cái Cha trên trời. Nghi thức tiếp tục với việc Đức cha làm phép diện tích ngôi thánh đường mới và viên đá đầu tiên được đặt vào. Khi đặt viên đá, Đức cha đã đọc công thức : “Trong niềm tin vào Đức Giêsu-Kitô, chúng ta đặt viên đá đầu tiên này vào móng để trong ngôi nhà thờ mới sẽ mọc lên ở đây chúng ta sẽ lãnh nhận được sức mạnh và ơn thánh của các nhiệm tích bởi trời ; chúng ta sẽ kêu cầu và ngợi khen Danh Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng ta. Nguyện chúc Người được vinh quang và uy quyền thống trị đến muôn thuở muôn đời. Amen”. 

Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức cha. Cùng đồng tế trong thánh lễ hôm nay có cha Tổng đại diện và 12 cha. Trong phần đáp từ ngỏ với cộng đoàn dân Chúa tại Ka Ming, Đức cha đã gợi lại biến cố người dân tộc đầu tiên được lãnh nhận phép Thánh Tẩy trên vùng đất này vào ngày 07/12/1927 áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, do cha Gioan Baotixita Cassaigne cử hành. Và hôm nay, với bao thế hệ tông đồ tiếp nối, trên địa bàn Giáo Phận hiện có 91.000 tín hữu là người dân tộc thiểu số thuộc hai sắc tộc Kơho vàChuru. Tại Ka Ming – Gungré này, công lao của cha cố Giuse Phùng Thanh Quang cũng được nhắc đến.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn tại địa phương này, và ước mong công trình xây dựng Nhà Chúa sẽ sớm hoàn tất để mừng lễ Bổn mạng vào 08/12/2004 cũng là kỷ niệm 150 năm Đức giáo hoàng Piô IX công bố tín điều “Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội”.