Trong bầu khí tinh khôi của ngày đầu năm mới, lúc 5g15 ngày 01/01/2026, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng thứ hai của Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt.

Mặc dù tiết trời lạnh buốt, quý tu sĩ cùng đông đảo cộng đoàn Dân Chúa vẫn hiện diện sốt sắng để tham dự Thánh lễ đầu năm, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin muôn ơn lành cho năm mới 2026.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cộng đoàn, đồng thời nêu bật ý nghĩa của ngày lễ hôm nay: “Giáo Hội mừng kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa – ngày cuối cùng trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, nhằm tôn vinh vai trò của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ. Đây cũng là ngày Giáo Hội hiệp ý cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới.

Trong bài giảng, cha Quản xứ giúp cộng đoàn hiểu đúng về tước hiệu “Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria sinh hạ Chúa Giêsu; Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa; vì thế, Đức Maria là Mẹ của Con Thiên Chúa, nên Mẹ cũng chính là Mẹ Thiên Chúa. Khi người Kitô hữu tôn kính Mẹ với tước hiệu này, là tôn vinh vai trò cao cả của Mẹ trong mầu nhiệm Nhập Thể.

Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Những ai biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì cũng đang “cưu mang” Chúa trong lòng mình như Đức Trinh Nữ Maria. Vinh quang lớn lao của Mẹ Maria là được làm Mẹ Chúa Giêsu; và vì là Mẹ của Chúa Kitô, Mẹ cũng là Mẹ của chúng ta và là Mẹ của Giáo Hội.

Tham dự Thánh lễ đầu năm mới, mỗi người đều mang trong lòng những ước nguyện tốt đẹp cho bản thân, gia đình, giáo xứ, đất nước và cho thế giới được hòa bình. Nguyện xin mỗi Kitô hữu luôn biết tôn kính Đức Maria với tấm lòng con thảo; biết đón nhận Chúa Giêsu là Vua Bình An, biết lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa trong suốt năm 2026. Đồng thời, xin Mẹ dạy chúng ta thái độ sẵn sàng, tin tưởng và phó thác trọn vẹn mọi sự trong tay Thiên Chúa như Mẹ đã sống.

Bài viết: Matta Lệ Thanh;
Hình ảnh: Phanxicô Xaviê Lê Hùng