Sáng ngày 08/12/2010, Cha Quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã cử hành lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, bổn mạng đoàn TNTT giáo xứ. Các huynh trưởng đã đảm nhận một số phần vụ trong Thánh Lễ này.

Trước đó, vào ngày Chúa Nhật, toàn đoàn đã có một ngày sinh hoạt mừng Bổn Mạng, với phần thi tìm hiểu vể phong trào TNTT, nhằm kiểm tra chương trình Thăng Tiến đoàn sinh;  và các trò chơi tập thể ngoài trời, để tạo thêm tinh thần đoàn kết cũng như tình liên đới giữa các em. Sau đó , các em đã được Cha Tuyên Uý (cũng là Cha Quản xứ) giúp hồi tâm, chuẩn bị vào Thánh Lễ chiều, mừng lễ trước (vì ngày thường không quy tụ được các em).

Đoàn TNTT Tân Hoá được thành lập từ tháng 6/2009, với tên gọi Xứ Đoàn Mẹ Vô Nhiễm. Hiện có gần 900 em đoàn sinh trong 3 ngành: Ấu, Thiếu và Nghĩa Sĩ; và hơn 30 huynh trưởng (cũng là GLV). Vì các em quá bận rộn trong việc học ở trường, nên bây giờ chỉ còn ngày Chúa Nhật dành cho các em (nhưng đôi khi cũng không được trọn vẹn). Một thực tế rõ ràng, là ngày nay, các trẻ em tại giáo xứ đang mất dần thói quen đến nhà thờ  thường xuyên. Nếu những gia đình nào còn giữ được những tập tục đạo đức ở nhà,(như làm dấu khi ăn cơm, đọc kinh chung buổi tối, gọi con đi lễ…) con em họ có cơ may giữ được truyền thống, ngược lại, nhiều em cảm thấy khó thích nghi với những sinh hoạt đạo đức như trong phong trào TNTT.

Đây là những thao thức thât sự của các vị hữu trách cho tương lai Giáo xứ, vì tốc độ tục hoá của xã hội vật chất ngày càng mạnh mẽ, kể cả nơi những xứ đạo Công Giáo truyền thống như Tân Hoá. 

Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?” (Lc, 18,8)

BỔN MẠNG CA ĐOÀN GIÁO HỌ TÂN LẠC.

Vào buổi chiều, Cha Phó Giuse Nguyễn Minh Cường đã dâng Thánh lễ mừng Bổn Mạng Ca đoàn Giáo Họ Tân Lạc (Lê Văn Phụng) Ca đoàn Vô Nhiễm này được Thành lập năm 1991, sau khi hình thành họ đạo này. Hiện nay có hơn 30 ca viên phục vụ các thánh lễ hàng tuần tại Giáo họ. 19 năm chưa phải là dài, nhưng với một Giáo họ kinh tế mới, vùng sâu vùng xa, duy trì được tinh thần phục vụ thường xuyên là cả một cố gắng không ngừng. Trao đổi với Bác Ca Trưởng Giuse Nguyễn Xuân Vy, người đã từng gắn bó lâu năm với Ca đoàn, Bác cho biết:” Ca đoàn bây còn một số anh chị em đã gia nhập từ nhiều năm trước, nay đã có gia đình nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt, lôi kéo thêm những bạn trẻ nhiệt tình khác, để luôn chu toàn những phiên hát lễ phục vụ Cộng đoàn.” Bác Vy là Ca trưởng từ 1992-2004, vì lý do sức khoẻ, Bác nghỉ tập hát cho đến tháng 8/2010, nay trở lại tiếp tục phục vụ, cộng thêm 4 thành viên của gia đình Bác cùng tham gia.

Với những nỗ lực đó, Ca đoàn Vô Nhiễm – Tân Lạc hàng ngày góp phần cùng cộng đoàn dâng lời ca tụng Chúa trong các buổi phụng vụ, noi gương Mẹ Maria:”Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa…”(kinh Magificat).

Bá Trí