Giáo dân Thôn 5 – Giáo xứ Cát Tiên đến hôm nay cũng được nhiều người biết đến qua những bài viết và hình ảnh trên trang tin điện tử này. Giáng sinh năm nay chúng tôi có dịp ghé thăm khi tháp tùng theo một số anh em trẻ Giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Tiến) chuyển 400 phần quà đến Giáo dân nơi đây. Trong chuyến đi này có thêm mấy bạn ở Giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Phát)
Vì sợ bị kẹt ở đèo Bảo Lộc đang được tu sửa, nên chúng tôi đã khởi hành lúc 2 giờ sáng. Đến Nhà thờ Gx Cát Tiên khi trời chưa sáng. Số Giáo dân Thượng ở xa đi dự lễ nửa đêm còn say ngủ theo từng nhóm, từng gia đình chung quanh khu nhà xứ. Cha Sở Phêrô Phạm An Nhàn chờ chúng tôi từ sớm. Cùng Cha Phêrô, chúng tôi chuyển số quà qua một xe tải khác để chở đến chân núi, từ đó số giáo dân trong các buôn ở thôn 5 ra giúp cùng chúng tôi “thồ” về buôn.

Đường lên núi vào thôn 5 hôm nay so với cách đây một năm đã dễ đi rất nhiều. Dốc Mây vẫn còn dựng đứng nhưng đã được mở rộng ra. Nhưng xe hai bánh lên dốc mà mất trớn hay duống dốc mà đạp thắng thì xe và người cũng bị lăn ra đường – Lên xuống dốc cài số một là giải pháp ưu tiên. Và…bụi! có những đoạn đường có lớp bụi dầy hơn gang tay. Chúng tôi nói đùa với nhau: “Sương mù ở Cát Tiên màu sắc có khác hơn nơi khác”.
Trước lễ Giáng Sinh, tin thôn 5 đã được dựng Nhà nguyện đã làm nhiều người phấn khởi, không chỉ những Giáo dân ở đây mà là cả những người quan tâm đến việc truyền giáo . Hôm nay chúng tôi mới thực sự được chứng kiến ngôi Nhà nguyện, còn đơn sơ lắm, mái và vách còn lợp bằng những tấm nylon quảng cáo chắp vá đủ màu sắc kích cỡ. “Ngôi nhà” cũng chưa đủ chỗ để cho Giáo dân ngồi tham dự Thánh lễ. Có điều, trong Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, dù ngồi ở đâu, chỗ nắng hay chỗ mát, Giáo dân tham dự Thánh lễ rất sốt sáng. Ca đoàn hát những bài Thánh ca với tất cả tấm lòng của mình.
Khu đất ngôi Nhà tạm tọa lạc khá rộng và thuận lợi cho tương lai. Cha sở Phêrô cũng như Giáo dân nơi đây trăn trở làm thế nào cũng phải có một Nhà nguyện tươm tất. Nhìn về mặt địa lý, có thể nói đây là điểm cuối cùng phía nam của Giáo phận Dalat. Vùng đất giáp ranh với Bình Phước, Đaknông. Cũng sẽ mang rất nhiều ý nghĩa khi chúng ta đang sống trong Năm Thánh, biến những suy nghĩ tốt đẹp bằng hành động tích cực cùng cộng tác với các Linh mục để xây dựng hình thành giáo hội địa phương, mà thôn 5 là một ví dụ. Mùa Giáng Sinh chúng ta nhớ lại: Thiên Chúa đã sinh ra trong thân phận người nghèo và người đã đến với những người nghèo trước tiên.
Sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, sự nhiệt tâm, nhiệt tình của mọi người khắp nơi… con đường lên núi để đến với Giáo họ thôn 5 không có gì là khó khăn cản trở. Mặc dù vật liệu xây dựng khi đưa đến được thôn 5 quả là mắc mỏ (1 mét khối cát ở thị trấn Cát Tiên chưa đầy 60.000 đồng, nhưng cát lên đến thôn 5 giá hôm nay là 850.000 đồng một khối!).
Một mùa Giáng Sinh an bình ở thôn 5, một mùa Giáng Sinh ấm áp tình người. Xin cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có ngày hôm nay. Một mùa Giáng sinh khát khao và hy vọng cho tương lai ở thôn 5 này, thôn 5 sẽ là nơi có những sinh hoạt đạo đức đầy đủ, tươm tất như những Giáo xứ, Giáo họ ở nơi khác. Các em thiếu nhi, giới trẻ, các cụ già sẽ có những nụ cươi tươi tắn hạnh phúc và nhận biết sâu sắc tình yêu thương của Thiên Chúa.
Nguyễn Thành Trung









