Giáng sinh năm nay, Cha Phanxicô Xavier K’ Brel đã có thể cử hành Thánh Lễ trong ngôi Nhà nguyện mới (tuy là nhà nguyện tạm thời), cùng với hơn 1000 Giáo dân, vừa Kinh vừa Dân tộc, trong niềm vui lớn đón Chúa Cứu Thế.

Trong bài giảng lễ đêm Noel, Cha Brel nói rằng, “cho dù ai tin, hay vẫn còn hoài nghi, thậm chí không tin, Thiên Chúa vẫn thực hiện công việc của Người. Điều gì là sự thật thì nó là sự thật. Sự thật ấy lúc đầu không hoành tráng, nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ, và đến thời của nó sẽ được công khai hóa trước mặt mọi người. Sự thật ấy chính là “CON THIÊN CHÚA ĐÃ XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA”. Đó là điều hôm nay chúng ta kỷ niệm, và cũng là để nhắc chúng ta ơn cao trọng: là nhờ đó, chúng ta được trở nên con của Chúa, vì tình yêu bao la của Chúa. Chúa muốn chúng ta nhận ra điều đó và đáp trả lại tình yêu đó bằng cách sống chan hòa yêu thương nhau. Việc Chúa thực hiện thì không ai hiểu cho thấu. Mới năm trước đây chúng ta cử hành Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh trong mái nhà rạp tạm thời, hôm nay chúng ta có ngôi nhà nguyện này…. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và hãy sống xứng đáng với ơn Chúa đã ban…”
Giáo điểm Đăngsrôn nằm ở xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Năm 2014 đã được cấp đất và cấp phép xây dựng nhà nguyện. Nhà nguyện này nằm cách nhà thờ Tùng Nghĩa 12 cây số và cách nhà thờ Tam Bố cũng 12 cây số. Giáo dân ở đây 2/3 là ngươi dân tộc K’ Ho. Đời sống cũng đang còn nhiều khó khăn. Ưu tư của Cha quản nhiệm là vận động cho tất cả trẻ em được đi học đầy đủ, thanh thiếu niên có công việc làm ăn ổn định, người lớn bỏ dần tệ nạn uống rượu say xỉn, làm mất hạnh phúc gia đình.

Hơn 2000 năm, Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta, hiện diện trong Hội Thánh. Với cái nhìn đức tin, chúng ta tin tưởng Chúa vẫn hằng ngày thực hiện những điều vượt ra ngoài suy nghĩ nông cạn của con người. Chúa vẫn yêu thương chúng ta, chúng ta không cô đơn, vì “Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta – EMMANUEL” .
Phêrô.









