Ngày hôm nay 29-6, Giáo Xứ Lạc Viên hân hoan mừng lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của cha Quản Xứ, ban chưng bông và đội cổ truyền. Hơn thế nữa, ngày hôm nay còn đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng của Giáo Xứ, ban mục vụ hội đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ mới chính thức nhận nhiệm vụ trong niềm vui và kỳ vọng của mọi người.
Chắc hẳn tên gọi ban chưng bông và đội cổ truyền của Giáo Xứ Lạc Viên ít ai biết đến. Có lẽ là vì công việc của họ thì lặng lẽ, chỉ đơn giản là việc cắm hoa trong nhà thờ và trồng hoa ngoài khuôn viên, còn các em thiếu nhi trong trang phục cổ truyền hoặc tân thời cũng là những bông hoa sống động trang điểm cho bầu khí ngày đại lễ. Chỉ là những công việc nhỏ bé nhưng đã góp phần làm cho ngôi thánh đường trở nên trang trọng, sáng đẹp hơn. Không ít du khách ngạc nhiên khi thấy Giáo Xứ không có các nữ tu mà lại chưng bông thành thạo và rước kiệu hoành tráng đến thế.

Ngày hôm nay không chỉ mừng bổn mạng của ban chưng bông – cổ truyền mà còn là bổn mạng của cha Quản Xứ. Giáo Xứ luôn biết ơn cha, mới chỉ hơn 6 năm phục vụ mà cha đã luôn quan tâm dẫn dắt cho Giáo Xứ ngày một đi lên, cùng với sự hỗ trợ của cha phó và ban mục vụ hội đồng Giáo Xứ khóa 2005 – 2011. Cha đã tôn tạo các cơ sở vật chất để xây dựng con người qua hai ngôi thánh đường, nhà hội, nhà Giáo lý, nghĩa địa, sân bóng … và biết bao đoàn thể đã hình thành trong Giáo Xứ.
Niềm vui cứ thế nối tiếp nhau, sau 6 năm phục vụ Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2005-2011 đã khép lại, nhường chỗ cho ban mới tiếp nối truyền thống của Giáo Xứ. Việc ứng cử và bầu cử đã được Giáo Xứ chuẩn bị từ lâu và tiến hành rất nghiêm túc. Mỗi Giáo Khu bầu cử, bình chọn 4 ứng cử viên : 1 người cho ban thường vụ Giáo Xứ và 3 người phục vụ Giáo Khu. Cuộc đầu phiếu cuối cùng diễn ra ngày 29/05/2011 đã hình thành ban thường vụ hội đồng Giáo Xứ và ban mục vụ các Giáo Khu. Điều đáng ghi nhận trong khóa này là hoàn toàn những thành viên mới để thấy rằng ai cũng có khả năng phục vụ, miễn là có tinh thần. Lễ giao ban diễn ra một cách trang trọng trước thánh lễ với sự hiện diện đông đảo của quý chức, quý đoàn thể và mọi thành phần trong gia đình Giáo Xứ.

Trong bữa ăn thân mật mừng ngày giao ban vào buổi trưa cùng ngày, với sự hiện diện của quý cha trong Giáo Hạt, quý chính quyền các cấp cùng đại điện các ban ngành đoàn thể trong Giáo Xứ đã tạo nên bầu khí vui tươi, thân thiện và cởi mở. Có thể nói các thành viên trong ban mục vụ mới này ai cũng có công việc, bổn phận, và trăn trở của riêng mình, song tất cả sẽ được hài hòa để phục vụ và xây dựng Giáo Xứ. Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn nhưng với niềm tin tưởng, lòng nhiệt tình và sự khiêm tốn sẽ giúp họ vượt qua.
Kim Oanh









