Vậy là đã mười năm kể từ ngày Chúa gọi Cha cố Phêrô Trần Bảo Thạch ra khỏi cuộc đời này mà về với Chúa. Hôm nay 20/07/2016 cha quản xứ Lạc Viên, cha phó, các linh mục và tu sĩ trong họ linh tông, các con cháu họ hàng huyết tộc của cha cố, các học trò của cha cố cùng các ban ngành đoàn thể Giáo Xứ Lạc Viên đã tề tựu bên mộ phần Cha cố Phêrô tại nghĩa trang Giáo Xứ để dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn của cha cố Phêrô.
Đối với thế hệ trẻ của Giáo Xứ thì cha cố luôn là một câu hỏi: Cha Phêrô Trần Bảo Thạch là ai? Câu trả lời được khai mở trong bài giảng của cha quản xứ vào sáng hôm nay, cha đã tóm lược cuộc đời của Cha cố Phêrô : – Cha Phêrô sinh 03/09/1927 tại Thuần Tuý, Thái Bình -Thụ phong linh mục 29/06/1957 tại Sài Gòn – Làm phó xứ Đà Lạt ngày 13/08/1957 – Làm linh hướng Chủng Viện Simon Hoà 31/7/1967 – Làm giám đốc Chủng Viện 25/07/1968 – Sau khi từ chức giám đốc Chủng Viện cha được cắt cử làm quản xứ Lạc Viên 14/07/1971. Điều đặc biệt là cha cố mang nhiều tên gọi, từ tên cúng cơm là Hoàng vì ông cố ưa thói chiết tự thấy tên mình là Ngọc mà trong chữ Ngọc có chữ Vương nên đặt tên gọi cho các con đều có chữ Vương. Khi bước chân vào nhà Đức Chúa Trời thì ngài đổi tên là Thuật vì muốn thuật lại Tin Mừng của Chúa nhưng khi bắt đầu làm linh mục vì kỵ huý với một một linh mục đàn anh nên ngài đổi tên là Thạch. Trần Bảo Thạch là tên gọi kết hợp hai thánh bổn mạng Phaolô (Bảo Lộc) và Phêrô (Thạch, đá). Sau 33 năm quản xứ Lạc Viên, kiêm quản hạt Đơn Dương, cha đã nghỉ hưu tại Bảo Lộc và qua đời ngày 20/07/2006 và được an táng tại Lạc Viên.
Cha cố Phêrô có đời sống bình dị nhưng sâu sắc, thâm trầm nhưng lại rất gần gũi với bà con giáo dân, từ người già đến trẻ con thì không ai là cha không biết đến tên tuổi học hành. Cha thường mặc chiếc áo màu xanh giản dị, đi đến từng nhà, đi thăm từng người. Cha đã để lại trong lòng giáo dân một tình thương mến sâu sắc. Cha cũng đầy lòng nhiệt tâm trong công việc, và cũng vì sự nhiệt tâm ấy mà cha đã phải mang vạ vào thân lúc mà thời cuộc còn khó khăn. Hành trình 79 năm tại dương thế của cha đã khép lại nhưng còn mãi dư âm của cha trong lòng con cái Giáo xứ Lạc Viên hoặc nơi những ai có lần đã gặp ngài.
Thánh lễ giỗ 10 năm của cha cố quy tụ rất nhiều người, nhiều thành phần. Điều đó nói lên lòng mộ mến mà tất cả mọi người dành cho Cha cố Phêrô qua tiếng hát lời kinh. Cuối lễ cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, quản hạt Bảo Lộc, thay mặt anh em linh tông nói lời cám ơn đến cha quản xứ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, cùng các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Lạc Viên đã hiệp thông dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Phêrô.
Lạy Chúa ! Xin đón nhận linh hồn cha Phêrô vào Nước Chúa và hưởng vinh phúc muôn muôn đời. Amen.
Vương Hoài Ân – Hải Đăng









