Sáng nay trời trong sáng, Nhà thờ Phú Hiệp rộn lên niềm hân hoan của ngày lễ giỗ 100 ngày của Cha Cố ĐaMinh Trần Đức Tuấn…Thánh lễ hôm nay do Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân chủ sự cùng với hơn 30 Linh mục trong địa phận và ngoài Giáo phận.

Nhà thờ Phú Hiệp vừa đủ chỗ cho khách được mời. Người ta nhận thấy có các nữ tu Hội Dòng Trinh Vương Phú Hiệp, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đức Mẹ Huế và một số nữ tu các Hội Dòng Mến Thánh Giá.

Bầu khí thánh lễ thật đạo đức và nghiêm trang. Cha Giám Quản Phaolô đã nói:  “Thánh lễ giỗ 100 ngày của Cha già Cố Đa Minh nói lên tình thương, lòng yêu mến của mọi người, đặc biệt các con chiên thuộc Giáo xứ Phú Hiệp mà cả quãng đời Linh mục của Cha Cố Đa Minh đã gắn bó, sống chết với đàn chiên. Cha Cố Đa Minh là vị mục tử chan hòa tình yêu. Ngài yêu thương con chiên và sống dạt dào yêu thương với đàn chiên. Dâng thánh lễ này để cầu xin Chúa mở cửa Nước Trời cho Cha già Cố Đa Minh. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Ngài”.

Trong thánh lễ giỗ 100 ngày của Cha Cố Đa Minh, những người tham dự cảm nhận được sự có mặt của một Vị Mục Tử đã gắn bó với đàn chiên gần hết cả cuộc đời Linh mục của mình, và điều Ngài còn để lại đó là sự tiếc nuối của bà con giáo dân. Dòng chữ gắn trước cổng Nhà Thờ Phú Hiệp: “Giáo xứ Phú Hiệp vô cùng thương tiếc Cha Cố Đa Minh” đã nói lên niềm thương nhớ của giáo dân.

Trong thánh lễ những bài ca của ca đoàn đưa tâm hồn những người tham dự thánh lễ hướng về Chúa và hướng về Cha Cố Đa Minh.

Ban kèn đồng liên giáo xứ Phú Hiệp , Suối Mơ vv…đã thôi nhiều bài thật sốt sắng.

Lễ giỗ 100 ngày của Cha Cố Đa Minh Trần Đức Tuấn nhắm nhắc nhở mọi người về sự biết ơn những ai đã làm ơn cho chúng ta và nói lên mầu nhiệm các thánh cùng thông công khi chúng ta sắp kết thúc tháng 11, tháng dành riêng cầu nguyện cho những người quá cố và hướng tới ngày đón chờ Chúa Giáng Sinh và tỉnh thức để đón Chúa đến trong ngày tận thế của từng người…

Hàng chữ trước Nhà xứ Phú Hiệp: ” Vâng ý Chúa luôn là đường hạnh phúc, là nguồn nghỉ ngơi” muốn nói lên rằng lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong đời sống, tuân hành ý Chúa như Đức Mẹ, con người chúng ta luôn an bình và hạnh phúc…Lạy Chúa trong tay Ngài con xin phó thác hồn con. Xin cho linh hồn Cha Cố Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT