Vào lúc 10 giờ sáng ngày 17/09/2003 Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt đã chủ sự Thánh lễ cầu cho Đức Cha Bartôlômêô Nguyễn sơn Lâm nhân ngày giỗ 100 ngày. Khoảng 100 cha thuộc Hội dòng Xuân Bích,các cha miền Nam gốc Thanh hóa,các cha Giáo Phận Đà Lạt đã đồng tế với Đức Cha và có thân bằng quyến thuộc, học trò của Đức Cha Bartôlômêô ,bà con giáo dân Bảo lộc tham dự Thánh Lễ.

Trong bài giảng lễ,dưới sự soi sáng của Lời Chúa,với những gì đã thấy, đã cảm nghiệm qua một thời gian sống và làm việc rất dài bên Đức Cha Bartôlômêô,Đức Cha Phêrô thấy Đức Cha Bartôlômêô đã sống đúng với khẩu hiệu Giám Mục của mình: Chân Lý trong Đức Ái.Đức Cha Phêrô tin rằng với cuộc sống vì Tình yêu đó,Đức Cha Bartôlômêô sẽ tiến vào bữa tiệc do Thiên Chúa thết đãi như ngôn sứ Isaia đã loan báo.Người sống cho Tình yêu luôn gặp nhiều đau khổ.Đức Cha Phêrô tin rằng Thiên Chúa sẽ lau khô mọi dòng lệ cho Đức Cha Bartôlômêô như ngôn sứ Isaia đã loan báo mà mọi người vừa nghe đọc trong phần Phụng vụ Lời Chúa. Vì thế,Đức Cha Phêrô trích lời của ngôn sứ Isaia để kêu gọi mọi người tham dự Thánh Lễ:“Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được Thiên Chúa cứu độ”(Is 25,9).

 Thánh lễ thật sốt sắng,ấm cúng,cảm động làm cho mọi người cảm thấy gần nhau hơn,làm cho con người và cuộc đời của Đức Cha Bartôlômêô cũng rất gần mọi người như Đức Cha Phêrô đã nói ở đầu Thánh lễ : Tôi tin rằng Đức Cha Bartôlômêô đang hiện diện giữa chúng ta.Và trên hết,Thiên Chúa- Đấng tạothành mọi người,luôn muốn cho mọi người được hạnh phúc và đã làm tất cả những gì có thể làm được để mọi người được hạnh phúc ngay cả việc phó nộp con một của mình là Đức Giêsu Kitô -hiện diện, chúc lành ,lau khô mọi giọt lệ của Đức Cha Bartôlômêô và của mọi người.

Với lòng tin tưởng,mọi người đã hiệp ý với tiếng hát của ca đoàn lặp đi lặp lại lời nguyện xin cho Đức Cha Bartôlômêô: Xin Chúa cho người thân của chúng con được yên nghỉ muôn đời…

Lm. Giuse Nguyễn Ðức Cường