Vâng, cách đây đúng ba năm, hơn kém 1095 ngày ( 29/8/2011)

Một ngày nghiệt ngã với Cha Anphongso Hoàng Để, bị tai nạn giao thông trên quốc lộ 20, đã lấy đi cuộc sống Tận Hiến của ngài, Tu Hội ICM mất đi một người anh em linh mục khi tuổi đời tròn 05 năm linh mục, với ba năm quản xứ Ninh Loan – Đức Trọng.

Sự ra đi của Cha Anphongso Hoàng Để đã để lại một khoảng trống lớn biết bao dự kiến, dự án xây dựng dở dang ở xứ Ninh Loan. Tuổi đời linh mục còn quá trẻ, đang nhiệt thành tận hiến cho Chúa qua việc mục vụ nơi một giáo xứ truyền giáo với nhiều việc cần phải làm.

Nhân dịp lễ giổ ba năm của Cha Anphongso, tình cảm của người thân, của bà con giáo xứ Ninh Loan, của anh em ICM vẫn còn dư âm thương tiếc ngậm ngùi.

Giáo xứ Ninh Loan đã tổ chức lễ giỗ cho Cha cố, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Tu Hội ICM fx Nguyễn Văn Hoàng, Cha Quản hạt Đức Trọng, cùng một số quý cha trong Giáo Phận và anh em ICM. Cùng với gia đình thân nhân của ngài.

Lời chia sẻ của Cha Fx Nguyễn Văn Hoàng, như nhấn mạnh thêm niềm tin vào lòng thương xót của Chúa, Cha Cố Anphongso được ví như hạt lúa mì chôn vùi trong lòng đất, mục nát để sinh hoa kết trái cho đời, cho giáo xứ và cho Tu Hội. Kết quả đó đã hiện hữu qua giáo xứ Ninh Loan được tiếp tục quý cha trong Tu Hội ICM chăm sóc mục vụ, bà con xứ Ninh Loan hiệp nhất hơn, đoàn kết hơn, cùng nhau xây dựng giáo xứ có nhiều nét đổi mới…Công lớn này một phần nhờ lời chuyển cầu của Cha Cố .

Quy luật sinh tử là lẽ tất yếu của cuộc sống, nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh, mỗi người Kitô hữu đều xác tín Cha cố Anphongso đã được hưởng kiến phúc nhan Chúa, ngài tiếp tục cầu nguyện cho xứ Ninh Loan, Tu Hội và người thân của ngài.

Nguyện xin Chúa ban cho chúng con niềm tin yêu đó.

Amen.

Jos Nguyen Manh Khoa, ICM