Thấm thoát đã tròn ba năm kể từ ngày Cha Cố Phêrô Trần Bảo Thạch – nguyên Quản Xứ Lạc Viên (1971-2004) và nguyên Quản Hạt Đơn Dương (1975-2004) – được Chúa gọi về. Sáng nay, vào lúc 10 giờ ngày 24/7/2009, tại thánh đường giáo xứ Lạc Viên, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng các Linh Mục, các tu sĩ trong Giáo Hạt Đơn Dương, cộng đoàn giáo xứ và linh tông, huyết tộc, đã hiệp thông cử hành Thánh lễ giỗ ba năm Cha Cố Phêrô.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha nói đến vai trò của linh mục là người cử hành Thánh Thể đưa tới nguồn ơn cứu độ cho nhiều người, đặc biệt trong Năm Linh Mục. Việc cầu nguyện cho các linh mục sống chức năng của mình và cầu nguyện cho các linh mục đã nằm xuống là bổn phận của mọi người và cần thiết cho các linh mục.

Đức Cha đã ví Cha Cố Phêrô như một hạt lúa mì đã chết đi vì hiến dâng và quả thật đã trổ sinh nhiều bông hạt. Thật vậy, cuộc đời Linh Mục của ngài là một mẫu gương đúng đắn trong giao tiếp, uyên bác trong việc giảng dạy và hết mình trong phục vụ. Đức Cha đã nói rằng Cha Cố Phêrô để lại ấn tượng sâu sắc trong suy nghĩ của mọi người và đặc biệt là trong tâm trí của Đức Cha ngay từ thời cha cố còn là cha phó nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Đức Cha mong muốn giáo dân Lạc Viên ra sức gìn giữ và phát huy những thành quả mà Cha cố đã gầy dựng trong 33 năm.

Trong 33 năm quản xứ Lạc Viên, 33 năm như cuộc đời Chúa Giêsu sống ở trần gian, người dân Lạc Viên xem Cha Cố Phêrô như là người Cha mẫu mực, giàu lòng bác ái, sốt sắng trong cử hành thánh lễ, kiên trì trong việc ngồi tòa Giải Tội, và nhớ tên tuổi từng con chiên một.

Trước đó, ngày 19/7/2009, GX Lạc Viên cũng đã tổ chức một Thánh lễ để  cầu nguyện cho Cha Cố tại nghĩa trang của Giáo Xứ, ngay trên phần mộ của cha cố Phêrô.

Giáo xứ Lạc Viên luôn biết ơn và vô cùng thương tiếc Cha Già Cố Phêrô, một Linh Mục gương mẫu, một vị mục tử tận tụy và hy sinh vì đàn chiên.

Xin Chúa cho linh hồn Cha Già Cố Phêrô về hưởng Nhan Thánh Chúa, và xin Ngài phù hộ cho chúng ta trước tòa Chúa.

 

Bảo Khanh – Tuyết Mai – Thanh Thảo