Chiều ngày 22.5.2006, Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Đàlạt, đã đến nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, để chủ sự Thánh lễ Đồng tế cầu nguyện cho Cha Già Giuse Phạm Văn Trần, nhân Lễ Giỗ lần thứ ba của ngài. Đồng tế với Đức Cha Phêrô, có 23 Linh mục trong Giáo Phận. Thân nhân, linh tông, huyết tộc, các cộng đoàn tu sĩ, bà con giáo dân giáo xứ Chánh Tòa cùng tham dự thánh lễ này.

Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hướng về Giáo phận Nha Trang, vì hôm nay, tại nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Nha trang, cũng dâng Thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn văn Nho, nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang. Cũng ngày này cách đây ba năm, Chúa đã gọi Đức Cha Cố Phêrô về với Ngài.

“Hình ảnh khiến chúng ta cảm phục và nhớ nhất về Cha Già Giuse, đó là trong suốt 35 năm phục vụ trong Giáo xứ, ngài luôn sẵn sàng hiện diện trong Tòa Giải tội. Dường như sứ mạng của ngài tại nơi đây, một sứ mạng duy nhất và quan trọng nhất, đó là giúp chúng ta được ơn giao hòa với Chúa. Một con người đã luôn thực hiện sứ mạng đó trong một thời gian rất dài cách sốt sắng, cách tự nguyện, thì hơn ai hết chính con người đó được Chúa ban ơn giao hòa” (Lời Đức Cha Phêrô vào đầu Thánh lễ).

Quả thật, nhìn vào Cha Già Giuse, với đôi mắt mù lòa và những bước đi khó nhọc, nhưng ngài luôn quan tâm đến mọi người ; không thấy được, nhưng ngài nhớ giọng nói của từng người, ngay đến cả những em thiếu nhi, để rồi ngài khuyên giải, thăm hỏi, dạy dỗ, chỉ bảo…

Trong bài giảng lễ, với ánh sáng Lời Chúa và với gương sống của Cha Già Giuse, Đức Cha đã cho thấy, nếu một con người biết dựa vào Lời Chúa, biết siêng năng chạy đến cùng Bí Tích Thánh Thể, thì đó là một cuộc đời luôn được Chúa soi sáng, hướng dẫn. Hơn thế nữa, dù bệnh tật, dù thể xác không được khỏe mạnh, nhưng Cha Già Giuse luôn chu toàn công việc bổn phận cách trọn vẹn, vẫn dâng Thánh lễ, vẫn ngồi Tòa giải tội nhiều lần trong ngày, vẫn trung thành với các giờ đạo đức, vẫn học hỏi thêm nhiều vấn đề. Mỗi ngày, Cha Già Giuse dành ra khoảng hai tiếng đồng hồ để học hỏi và suy niệm Lời Chúa… không đọc được sách, thì đã có các em nhỏ đến đọc cho ngài nghe …Theo lời Đức Cha Phêrô kể lại : “Vào mỗi sáng thứ Sáu, ngày sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giới trẻ vào buổi chiều, Đức Cha được ngồi lắng nghe Cha Già chia sẻ, phân tích và cắt nghĩa thật sâu sắc về đoạn Tin Mừng trong Thánh lễ. Dù cha Già không nhìn thấy, nhưng tôi có cảm tưởng ngài đang cầm Kinh Thánh trong tay, ngài trích dẫn chính xác từng đoạn Tin Mừng…”

Thật đáng vui sướng và tự hào, khi chúng ta có những mục tử thánh thiện, hiền lành và khiêm nhường, luôn vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống để mang nhiều linh hồn về với Chúa, với Hội Thánh. Tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha Già  Giuse, Đức  Cha Phêrô mời gọi mọi người : “Chớ gì trong những bon chen của cuộc sống, chúng ta hãy tin vào Thiên Chúa, hãy đến với Ngài, hãy hằng ngày đón nhận Lời và Mình Máu Thánh Đức Kitô, để Đức Kitô trở nên đường đi, ánh sáng, sự sống và là sự sống đời đời cho chúng ta”.