Ngày 13/09/2010 đúng 10 năm cha Andre Nguyễn Văn Thành, đấng sáng lập Cộng Đoàn Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần, được Chúa gọi về. Để kỷ niệm biến cố lớn này, Cộng đoàn đã có một vài hoạt động bên cạnh việc hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cùng với bà con giáo dân tại Giáo xứ Vạn Thành và giáo họ Tà Nung. Trong tâm tình con thảo, mỗi thành viên của Cộng đoàn tha thiết dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện, xin Chúa thưởng công cho cha về những nỗ lực không mệt mỏi trong công cuộc làm Vinh Danh Chúa và cứu các linh hồn. Đáng kể nhất là sự có mặt của các chị em đang phục vụ tại các giáo điểm truyền giáo xa xôi. Bên cạnh đó, Cộng đoàn cũng đã giới thiệu cuốn kỷ yếu nhỏ: – Những Bước Chân Nhỏ Bé -, đến mọi người về “Căn tính cũng như sự hình thành và phát triển của Cộng đoàn”(lời giới thiệu của Cha Linh Hướng trong cuốn kỷ yếu). Như một lời tạ ơn Thiên Chúa vì công trình Ngài đã khởi xướng nơi cha Andre mà các chị em đã và đang tiếp tục thực hiện, trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, với sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – các Thánh Nam Nữ và việc cầu nguyện-nâng đỡ- khích lệ của các vị ân nhân xa gần.

Thánh lễ cầu nguyện cho cha Andre đã được cha phó Phêrô Lê Văn Khánh cử hành sớm một ngày tại Giáo họ Tà Nung. Lòng yêu mến đối với cha Andre của anh chị em dân tộc ở đây,  không phai mờ dù năm tháng có trôi qua. Sự tri ân sâu sắc đối với những việc làm đầy yêu thương của cha dành cho họ, chính là con số anh chị em gia nhập Hội Thánh công giáo trong giáo họ mỗi năm một gia tăng, đời sống đạo đức được củng cố.

Trong bài giảng Thánh lễ giỗ vào sáng ngày 13/09/2010 tại nhà thờ Vạn Thành, cha sở Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đã gợi lên cho mọi người thấy sự mục nát của hạt giống là  Đức Kitô được cha Andre đem vào cuộc đời của cha như thế nào, qua những thao thức cố gắng cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, bằng các việc làm ích lợi cho xã hội cách cụ thể, để yêu thương và phục vụ người nghèo tại những buôn làng có anh chị em dân tộc. Công việc đó đang được các chị em trong Cộng đoàn Nữ Tỳ Chúa Thánh Thần thực hiện và ngày càng được hoàn thiện hơn. Mọi người tham dự Thánh lễ khá xúc động khi nghe cha sở nhắc lại những hy sinh không ngừng của cha Andre cho người nghèo, mà không bao giờ cha nghĩ đến bản thân mình cho dù có những thứ cha đáng được hưởng.  Dù thời gian đã trôi qua 10 năm nhưng sự hiện diện của cha vẫn còn đậm nét nơi tâm hồn mỗi người giáo dân.

Kết thúc Thánh lễ, hai cha sở – cha phó cùng với bà con tham dự Thánh lễ đã đến phần mộ của cha Andre thắp hương tưởng nhớ đến người đã vất vả vì công cuộc xây dựng Giáo xứ- Giáo Hội. Người đem nhiều hạt giống gieo vãi trên thửa đất đã được Thiên Chúa chuẩn bị sẵn, và mỗi người con cái hôm nay phải cố gắng làm cho hạt giống đó trổ sinh bông hạt.

Ann. Hiền ASS