Tròn một năm, ngày cha già Giuse Phạm văn Trần qua đời, Đức Cha Phêrô và 23 linh mục trong giáo hạt Đà Lạt đã dâng thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Không ngạc nhiên về tình cảm của cộng đoàn dân Chúa dành cho cha già, như lời Đức Cha Phêrô vào đầu thánh lễ : “Các linh mục đồng tế hôm nay, ít nhiều đều là học trò của cha già. Nhiều người trong anh chị em cũng đã từng được ngài khuyên nhủ, dạy dỗ và ban Bí Tích để được giao hòa cùng Thiên Chúa, được bình an trong tâm hồn…”
Năm 1968, Cha Già Giuse về giáo xứ Chánh Tòa với đôi mắt gần như mù lòa. Để dâng thánh lễ, ngài thuộc lòng những lời nguyện của một lễ chung kính Đức Mẹ và đọc cho mọi thánh lễ, thật lạ lùng, lúc nào cũng rất sốt sắng, không nhàm chán (phần Lời Chúa do một người đọc thay). Lúc nào người ta cũng thấy tràng chuỗi Mân Côi trên tay ngài, ngài lần hạt liên lỉ, ngài khuyên bảo mọi người năng chạy đến với Đức Mẹ. Tuy mù lòa, nhưng ngài vẫn say mê tìm hiểu, học hỏi, nhiều thiếu nhi được ngài gọi vào đọc sách, đọc đi đọc lại đoạn sách ngài thích, đặc biệt là Kinh Thánh và chính Lời Chúa đã được ngài dùng để nói chuyện, để khuyên bảo, để dạy dỗ. Nơi tòa Giải Tội, trong 35 năm trời, biết bao tâm hồn chết trong tội qua tay ngài được ơn tái sinh. Nhiều lúc ngài ngồi đó chỉ một mình, nhưng ngài vẫn ngồi, vẫn kiên trì, vẫn chờ đợi để không một ai đến Tòa Giải Tội lại thất vọng quay về…
Cha Già Giuse cũng đã từng có thời gian là giáo sư, là Bề Trên Chủng Viện, phụ trách giáo sở Bạch Đằng… nhưng nhìn lại cuộc sống và những công việc âm thầm ngài làm trong thời gian 35 năm tại giáo xứ Chánh Tòa khiến nhiều người phải ngạc nhiên…
Trở lại với thánh lễ hôm nay, qua các bài đọc Lời Chúa và qua hình ảnh Cha Già Giuse, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự về tình yêu thương bao la của Thiên Chúa Cha dành cho con người qua cuộc đời và qua những mạc khải của Chúa Giêsu. Tình yêu thương ấy lại được dành cho những con người bé mọn thấp hèn, cho những người khổ nhọc và gánh nặng… Cũng với tình yêu thương ấy, Chúa Giêsu đã mời gọi : “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.
“Hãy đến cùng Ta”, lời mời gọi đầy yêu thương, nhất là qua Bí Tích Hòa Giải, Đức Cha Phêrô cũng nhắn nhủ mọi người biết kính trọng, yêu mến và năng đến với Bí Tích Hòa Giải, vì đây là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho con người.
Trong cuộc đời linh mục, Cha Già Giuse đã luôn kết hiệp mật thiết, đã từng đưa dẫn bao tâm hồn quay về với Chúa, thì giờ đây chúng con tin chắc rằng Cha đang bên cạnh Chúa. Xin cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, những đứa con bất xứng, nhận ra được tình thương vô biên của Thiên Chúa và biết quay về với Ngài.
Nocali.









