Chiều ngày 9/6/2011, Đức Cha Antôn – Giám Mục Giáo Phận Dalat – đã về nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Cùng đồng tế với Ngài, có Cha Giuse, quản hạt Bảo Lộc và 25 Cha trong Hạt, quý Tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo giáo dân trong xứ, cũng như thân nhân của Đức Cố Giám Mục.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn: “ Hôm nay, chúng ta về đây dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô. Ngài đã làm Giám Mục Dalạt 19 năm, Giám Mục Thanh Hoá 9 năm và đã qua đời 8 năm. Chúng ta nghĩ Ngài đã được hưởng nhan thánh Chúa, nhưng nhiệm vụ của chúng ta luôn nhớ và cầu nguyện cho Ngài, đặc biệt trong lễ giỗ. Nếu Ngài ở trên Thiên Quốc hoặc còn để luyện tội, thì đều có thể đem lại ơn ích cho mọi người, đặc biệt cho Giáo phận chúng ta.”

Trong bài giảng lễ, được gợi ý từ Lời Nguyện nhập lễ: “Chúa đã giao cho Đức Giám Mục Bartôlômêô nhiệm vụ coi sóc gia đình Chúa là Giáo Phận chúng con. Người đã  vất vả lo việc Tông Đồ, xin cho Người được chung hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu với Chủ mình, Đức Cha đã nhắc lại cho cộng đoàn về Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô: “ Người đã vất vả lo cho chúng ta vào những năm khó khăn nhất, từ năm 1975, 19 năm trời. Rồi Người đã tự nguyện để theo sự bổ nhiệm của Toà Thánh, là Giám Mục đầu tiên từ miền Nam ra miền Bắc làm chủ chăn Giáo Phận Thanh Hoá. Ở đâu cũng vậy, ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất, Người hết lòng chăm lo cho các Tín Hữu, cách đặc biệt là hàng Giáo Sĩ mà Người hằng yêu mến. Tấm gương vất vả lo việc Tông Đồ của Người là rất rõ nét, và vì thế chúng ta có bổn phận cầu xin với Thiên Chúa cho Người được hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu với Chủ mình. Tuy nhiên đây cũng là dịp chúng ta nhìn lại gương sáng đó, để lo việc Tông Đồ, dù có khó khăn vất vả.”

Trong phần sau của bài giảng, từ Lời Chúa (Cv.1,34-43; Rm.6,3-9; Ga.14,1-6), Đức Cha nói với các em Thiếu Nhi (trong ngày lễ thứ Năm): “ Chúng con còn trẻ, không biết lúc nào, giờ nào mình có thể chết và ai cũng sợ chết. Nhưng với niềm tin Công Giáo, với giáo lý chúng con đã học, nhìn lên cái chết của Chúa Giêsu, còn trẻ lắm, mới có 33 tuổi, nhưng cái chết đó đã đem lại Ơn Cứu Độ cho cả loài người. Chúa bảo chúng con đừng lo sợ gì cả, hãy tin vào Thầy và vào Cha Thầy. Thầy ra đi dọn chỗ cho các con, và Thầy sẽ trở lại đem các con theo, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó với Thầy…. Ngài muốn cho chúng ta, ai cũng phải sẵn sàng, ai cũng phải tỉnh thức, ai cũng luôn ý thức mình có thể được Chúa gọi về bất cứ lúc nào, để mình còn sống ngày giờ nào, thì dù có phải vất vả học hành, dù có phải vất vả lo việc Tông Đồ, chúng ta tin chắc rằng, Chúa sẽ  cho chúng ta được chung hưởng niềm hoan lạc trên Trời với Chúa.”

Thánh lễ đã thêm phần sốt sáng, khi những bài Thánh Ca được Ca đoàn tổng hợp Giáo xứ Bảo Lộc chuẩn bị chu đáo và trình bày điêu luyện.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Cha Quản Hạt Bảo Lộc, đồng thời cũng là Bào Đệ của Đức Cha Cố Bartôlômêô, thay mặt gia đình, cám ơn Đức Cha Antôn, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và cộng đoàn hiện diện, đã hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Bartôlômêô, trong ngày giỗ lần thứ 8 này.

Bá Trí