Sáng ngày 16.01.2012, nhân dịp công tác Mục vụ tại Giáo hạt Bảo Lộc, Đức Cha Antôn đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Louis Phạm văn Nhượng trong ngày giỗ mãn tang,(18.01.2009 – 18.01.2012) tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá (MTG) Dalat, Tân Thanh.
Cùng đồng tế với Đức Cha, có Cha Giuse, Quản hạt Bảo Lộc và một số Cha trong Giáo hạt. Ngoài ra còn có các Nữ Tu MTG Dalat phục vụ tại các cộng đoàn ở các miền khác nhau, nhân dịp về chúc tết Bề trên, cũng đã hiện diện và một số thân nhân của Cha Cố hiện ở Giáo xứ Thánh Tâm (LP) và Giáo xứ Thánh Mẫu.
Ngỏ lời với Cộng đoàn Phụng vụ, Đức Cha nói lên một vài nét trong tiểu sử của Cha Cố Louis và xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ngài.
Với Lời Chúa đọc trong Thánh lễ hôm nay (Rm. 8,31-35.37-39 ; Ga. 6,37-40), Đức Cha chủ tế chia sẻ với cộng đoàn về những gương sáng của Cha Cố Louis mà Ngài được biết qua Đức Cha Phêrô tiền nhiệm: …“Cha Cố Louis tuy sống một cuộc đời âm thầm, nhưng là một cuộc đời trung thành, là một tôi tớ nhiệt thành với Chúa, với Hội Thánh và với mọi người. Cha Cố đã tin tưởng theo Chúa và phục vụ Hội Thánh trong nhiều công việc khác nhau. Ngài là Linh Mục đầu tiên của Giáo phận Dalat (chịu chức 29.04.1961), làm hiệu trưởng trường Trí Đức, Giáo sư và Giám Đốc Tiểu Chủng viện Simonhòa, Đại chủng viện Minh Hòa, làm Linh Hướng, làm Quản xứ Thánh Mẫu – Tân Phát, Mai Anh – Dalat và cuối cùng là Chưởng ấn, Thư ký Tòa Giám Mục… Tóm lại Ngài là một tôi tớ trung thành. Trung thành vì Ngài làm tất cả mọi sự một cách tốt đẹp, khéo léo, mà không đòi hỏi cho mình một ân huệ nào. Ngài phục vụ qua 3 đời Giám mục Giáo phận: Đức Cha Simon Hòa, Đức Cha Bartôlômêô và Đức Cha Phêrô. Không bao giờ Ngài tự ý làm điều gì, mà luôn biết lắng nghe, hỏi ý kiến, và khi đã biết, thì hết lòng hết sức thực hiện. Do đâu mà Cha Cố được như thế? Đó chính là do Cha Cố đã kết hợp mật thiết với Chúa và hết lòng yêu mến Hội Thánh.”…
Thánh lễ kết thúc sau lời cảm tạ của Cha Px. Nguyễn văn Hoàng, Quản xứ Tân Thanh, kiêm giám đốc Nhà Hưu LM giáo phận.
“Lạy Chúa, xin đoái nghe lời chúng con khẩn cầu mà ban cho Linh Mục Louis được ơn cứu độ. Xưa Người đã ra công rao giảng Danh Thánh Chúa, nay xin cho Người được hưởng hoan lạc cùng các Thánh trên Trời… Amen ” (Lời nguyện trong Thánh Lễ)

Bá Trí








